Con này mà gọi là con hổ mang, đúng là cái đứa nào không biết gì về rắn mà cũng viết về rắn.
Thân hình và vết loang lỗ trên người nó nhìn sơ qua đã biết ngay đó là một con trăn rồi. Vả lại hổ mang đầu to nhưng thân thì ốm chứ không mập ú như trăn.
Cũng chẳng cần đến chuyên gia nào chứng minh vì ông bà ta đã từng khuyên con cháu là giết rắn luôn đánh vào đầu nó thì nó mới chết. Còn cắt đứt nữa người mà đầu không bị sao thì nó vẫn nhào tới tấn công mình như thường. Khi giết rắn cũng phải đập nát đầu nó chứ không chặt đứt lìa đầu nó vì khi chặt mà đầu nó văng vào người mình thì coi như rồi đời với nó vì nó sẽ táp luôn mình và nhả phần nọc độc trong răng ra khiến mình chết theo nó nếu không cấp cứu kịp thời.
|