View Single Post
Old 08-08-2013   #2
darkray
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
darkray's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,271
Thanks: 86
Thanked 147 Times in 111 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 18
darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1
Default

Rồi cha con thằng ngố này cũng ra đường mà ăn xin thôi. Cái gì ban đầu cũng được cái gọi là đảng và nhà nước của lũ cộng sản vồ vập bốc thơm, sau một thời gian thấy người ta ổn định phần nào là tụi nó ngoảnh mặt quay lưng bỏ xó cho đói rã họng. Những con mụ ngu dại đẩy con lao vào chiến trường giờ đây cầm trong tay mảnh giấy xác nhận mẹ liệt sĩ nhưng nhà cửa xiêu vẹo, quần áo tả tơi, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi là một chứng minh rõ ràng nhất và cũng là cái tát nhớ đời cho những kẻ đần độn tin vào cộng sản.

Ban đầu đọc mảnh tin này đã đoán ngay thể nào đám bồi bút sẽ viết phóng sự về cha con thằng già này và quả y như dự đoán thì giờ đây là một bài phun bựa nặc mùi cộng sản.

Chuyện lãng nhách như vậy mà cái đứa bồi bút nào cũng cặm cụi viết ra để thiên hạ phỉ nhổ.

Đã gọi là người rừng sống cách biệt 40 năm với thế giới bên ngoài mà "lâu lâu lại có người thân gùi vật chất lên và cán bộ xã vào rừng vận động trở về bản làng...". Nhảm vãi Hồ thật.

Rồi lâu nay vẫn ra rả điệp khúc "bộ đội cụ Hồ anh hùng bất khuất trước mọi kẻ thù...". Thế mà lại ôm con chạy tọt vào rừng sâu khi nhà bị dội bom y như bị ma đuổi. Chẳng qua thằng già dân tộc thiểu số này bị lũ chó cộng sản đêm đêm mò về dí dao vào cổ bắt lao ra chiến trường, cực chẳng đã nó phải ôm súng theo chân mấy thằng cộng sản man rợ, cho nên khi đụng chạm với tử thần nó sợ vãi Hồ nên trốn biệt vào rừng sâu để bảo toàn tính mạng và không bị ép ra trận một lần nữa. Hoặc nhà của nó bị lũ cộng sản man rợ cài mìn giật xập để kích thích nó căm thù Mỹ, nhưng bị nó biết tỏng tâm địa dã man của bầy cộng sản nên nó tìm cách trốn biệt. Chứ nó đã biết mò vào nương rẫy của người ta để trộm hạt giống đem về trồng trọt thì nó thừa hiểu nó còn người thân ở nhà, tội gì phải sống chui rúc trong rừng già như vậy khi Mỹ đã không còn ở Việt Nam gần 40 năm nay. Chỉ vì cái lũ cộng sản chó má quá man rợ nên khiến cha con nó không dám bén mảng về làng mặc dù con trai nhỏ và cháu của nó từng vào rừng khuyên nó về. Ba cái trò dụ dỗ người dân vào bưng hoạt động và bị ép cầm súng lao vào lửa đạn nếu không đạt mục đích sẽ bị tụi chó cộng sản thủ tiêu hay lén lút xử tử để cảnh cáo hoặc kích thích lòng thù hận mà trước đây thằng chó Hồ chí Minh ra lệnh cho đám tay chân của nó thực hiện thì ai còn lạ gì.

Giờ thằng già và con nó thuộc loại mù chữ và câm điếc, cho nên bầy cẩu cộng muốn vẽ vời câu chuyện thế nào mặc sức, còn sự thật là một trò hề khôi hài về cái gọi là người sống cách biệt 40 năm trong rừng mà vẫn đều đặn tiếp xúc với người thân, thậm chí với những ai đi rừng đều có thể gặp gỡ.

Chuyện nhảm nặc mùi cộng sản nhiều chương và chưa có hồi kết.

Last edited by darkray; 08-08-2013 at 12:55.
darkray_is_offline  
The Following User Says Thank You to darkray For This Useful Post:
jfkkfc (08-08-2013)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09784 seconds with 10 queries