Một du khách người Mỹ đã bị 3 nhạc  công người Thái Lan đâm chết sau khi ông này không chịu ngừng hát tại  một quán bar nằm tại một khu du lịch nổi tiếng ở Thái Lan.
    	  |  
  	| Quán bar xảy ra vụ án mạng. |  
  
 Cảnh sát Thái Lan cho hay, nạn nhân Bobby Ray Carter, 51 tuổi, tử vong sau khi bị đâm 2 nhát trúng vào ngực.
 Con trai của ông Carter là Adam, 27  tuổi, cũng bị thương ở cánh tay trong cuộc hỗn chiến với các thành viên  trong một ban nhạc “cây nhà lá vườn” ở quán bar Longhorn, nằm ở khu vực  bãi biển Ao Nang rạng sáng 31/7.
 Cảnh sát cho biết cả 3 nhạc công đều đã bị bắt tại hiện trường và đều thú nhận rằng họ đã đâm 2 cha con người Mỹ nói trên.
 Theo điều tra của cảnh sát, trước khi  xảy ra vụ án mạng, ông Carter đã lên sân khấu hát cùng với ban nhạc. Tuy  nhiên, một trận cãi vã nổ ra sau đó, khi nạn nhân từ chối ngừng hát để  ban nhạc nghỉ giải lao.
 “Ông ấy và con trai đã cãi nhau với cả 3  nhạc công vì ông ấy không muốn nghỉ hát dù đã đến giờ ban nhạc nghỉ  ngơi. Sau đó, ông ta đòi lại tiền boa đã cho ban nhạc”, trung tá cảnh  sát Attapong Seanjaiwuth cho hay.
 Tuy nhiên, trung tá Seanjaiwuth cho  biết, trận ẩu đả thực sự đã diễn ra bên ngoài quán bar. Ông Carter bị  các nhạc công đâm 2 nhát dao và tử vong khi đang trên đường tới bệnh  viện.
 Thái Lan trong thời gian gần đây liên  tục bị du khách người nước ngoài phàn nàn, từ việc ép giá đồ uống, cướp  bóc, hành hung cho đến việc bị cảnh sát tống tiền.
 Một số đại sứ quán của các nước châu Âu  tại Thái Lan mới đây đã gửi khiếu nại tới nhà chức trách địa phương, yêu  cầu họ đảm bảo an toàn cho du khách người nước ngoài sau vụ việc một  phụ nữ 59 tuổi người Australia bị giết trong một vụ cướp bóc tại hòn đảo  du lịch Phuket.
 Đầu tháng 7 vừa qua, một người đàn ông  người Mỹ cũng đã bị một tài xế taxi tại Bangkok chém chết sau một trận  cãi vã về giá tiền taxi.
  
Bảo An (tổng hợp)