07-29-2013
|
#13
|
|
R4 Cao Thủ Võ Lâm
Join Date: May 2013
Posts: 622
Thanks: 3
Thanked 159 Times in 113 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
|
Quote:
Originally Posted by cartier
Hehehe... Dốt! Lại sai bét! Học "cua" bưng bô chệt thì học từ đám già việt gian hay "chơi chung" với bọn mày là quá đủ; còn muốn học từ tao thì phải học cách suy nghĩ ngay thẳng, chính trực và đầy lòng yêu tổ quốc, còn học thêm được tiếng Việt trác tuyệt nữa.... Hehehe...
|
Lòng yêu nước của mày là làm sao bán đất nước nhanh chóng cho Tàu Chệt. Làm sao cúi lạy trước bọn tau Chệt cho có vóc dáng hèn hạ hay là làm sao nịnh bợ để hy vọng thằng Omaba mở lòng thương mà bố thí cho chút tiền viện trợ. Những điều đó thì thật là khó học bởi vì bưng bộ chính hiệu như mày mới học nỗi. Thôi để dành hết cho mày đó. Còn tiếng Việt của mày thì tau đoán cao lắm là cỡ lớp 3 loại Văn hóa bổ túc cấp làng xã nên chỉ có dạy cho Chó hay khỉ thôi chứ hay ho gì mà khoe khoang với ai. Cũng giống như mấy thằng lảnh tụ của mày ôm mấy cái bằng mua bằng giả đó thì cấp bưng bô như mày cũng cỡ lớp 2 lớp 3 tốp nghiệp ở mày lớp trường cao là nhiều lắm rồi. Trường Cao đây là Cao Nguyên, vùng cao đó nghen chứ không phải là học cao đâu mà mừng.
Tìm thấy hình xe school bus của tụi mày đây nè
Last edited by Nam Long; 07-29-2013 at 23:19.
|
|
|