Cần gì đến chữ
NHỤC? cái chữ đó tụi CS nầy quen thuộc lắm rồi. Mới đi Tàu mang về một đống để dành ăn từ từ chưa hết bây giờ được dịp đi Hoa Kỳ thì lũ lượt kéo nhau như 1 đàn khỉ rừng về thành phố. Thằng Chủ Tịch Sang thị loài cái mặt ngu như heo. Chỉ biết cười cười và đưa tay vẫy vẫy hoài như con khỉ gìà mà không biết chán. Vì ngoài cái vẫy tay ra, nó cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tiếng Anh thì dốt đặc, ai nói gì thì mặc người ta nói. mình chỉ cười cười như thông minh, đắc chí là OK rồi. Trong Lunch meeting ở bộ ngoại giao, sau khi trình diễn đưa 2 tay lên đầu hàng ở đầu show,

tiếp đó khi John Kerry chấm dứt bài diễn văn và mời nâng ly chúc mừng thì chủ tịch nhà ta khóng hiễu tiếng Anh nen cứ nhắm mắt nhắm mũi vỗ tay đôm đốp như diễn trò khỉ.
Khuôn mặt của John Kerry như muốn nói với các cử tọa: " Vỗ tay dùm mấy cái đi mấy ông, để con khỉ già nầy vỗ hoài một mình tội nghiệp.

Đến nỗi John Kerry tội nghiệp quá phải đẫy và chỉ tay vào ly ruợu mới biết là đến lúc phải nâng ly "hợp cẩn" với thằng trùm phản chiến.
Uống lẹ dùm đi cha nội! Nói nâng ly nãy giờ mà không hiểu. Phải xài đến ngôn ngữ quốc tế bây giờ mới hiểu.

Bài diễn văn mà John Kerry đọc cũng không phải là bài diễn văn thông thường cho những vị nguyên thủ quốc gia khác mà nó đại loại giống như là bài đọc với cách hành văn bình thường, dể hiểu trên Anh Ngữ, để giới thiệu phái đoàn VN đặc biệt là chủ tịch Sang như là 1 phái đoàn đến từ rừng rậm Phi Châu hay là Amazon với cách hành văn hết sức bình dân, dể hiểu trên Anh Ngữ . Không hiểu tui nó có hiểu điều này hay không nhưng tôi thấy thật tủi hổ dùm cho tụi nó. Tiếc rằng đây là Hoa Thịnh Đốn chứ không phải là rừng rậm Trường Sơn để chui đầu và bụi rậm mà trốn mẹ đi cho xong!