Quote:
Originally Posted by renox
Hehehe ...Nghi thức quả là có hơi .. ảm đạm thiệt; nhưng cũng thông cảm ...cho chủ nhà (host) môt chút, đang ráng giữ mặt mũi mình “một cách đầy kịch tính” ...trước kẻ mà gần 40 năm xưa đã “tặng” cho mình mối nhục duy nhất trong lịch sử Mỹ. Hihi....Chẳng có gì mà ầm ĩ!!! Tóm lại, gặp nhau cho vui chứ chắc chắn là chính phủ “đẻn” này cũng chả giải quyết được gì.... Thân nó còn lo chưa xong nữa là!
|
Cho 2 tên quê mùa dốt nát đứng gần vợ chồng Obama coi nhục quốc thể quá. Cái lũ này qua Mỹ, không ăn xin thì cũng ăn cắp chứ làm được gì ích nước lợi dân đâu? Tin cho biết, sau khi dự buổi tiếp tân, nhà bếp khỏi dọn dẹp, vì bao nhiêu ly tách dĩa chén nạm vàng bị cả lũ VC chôm sạch. Cái này mới là nhục, nhục trước mắt, nhục cả tương lai, chứ Mỹ bỏ VN 40 năm trước chẳng có gì là nhục cả, nó vẫn là siêu cường số 1. Sau đệ Nhị Thế Chiến, người Nhật biết ôm cái nhục thua trận để mang cả nước lên thành Cường Quốc Thế Giới về Kinh Tế chỉ trong vòng chưa tới 20 năm. Tư cách đạo đức của họ thì miễn bàn, và sự hãnh diện của họ khi cầm Passport Nhật khi ra ngoài, cả Thế Giới đều nể. Sau 75, 1 miền Nam có thể nói là số 1 Đông Nam Á, đã bị bọn khỉ Trường Sơn bóc lột tận tuyệt thành 1 quốc gia đi ăn mày, ăn cắp cả Thế Giới, cầm hộ chiếu VC ra ngoài nhục như con chó mà cứ vênh mặt tự hào hoang tưởng. Tự hào cái chỗ nào, khi con gái ra làm điếm tìm mối bán thân? Ôm cái Tự hào 40 năm trước để quên thanh niên bị bán làm nô lệ mà gọi là xuất khẩu lao động?