Chuyện này thì cũng chẳng có gì rùm beng cả. Từ Quang Dũng đến Lam Trường, rồi gần đây nhất là thằng Bằng Kiều. Có cuộc tình nào mà kéo dài được đâu. Những người sống ở thế giới tự do lâu ngày không thể nào hợp với những người sống trong cái hỏa lò CS được cả. Không phải nói là họ xấu xa gì, nhưng vì hai lối sống và cách suy nghĩ khác nhau quá xa. Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Trả tiền lại sòng phẳng là coi như xong. Có vay phải có trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Đọc mấy cái tin như vậy làm nhớ đến vở hài kịch "Cái Thẻ Xanh". Chỉ một cái thẻ có thể làm thay đổi vận mệnh của nhiều người, và cũng làm hại đi rất nhiều người khác.
Last edited by phokhuya; 07-13-2013 at 14:00.
|