View Single Post
Default "Quái thú" có 1.000 đốm da báo trên người
Old 07-12-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Vì niềm đam mê với loài báo nên anh Larry đã xăm hơn 1.000 đốm da báo lên người.

Anh Larry Da Leopar là một thợ xăm hình sống ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ nên bản thân anh cũng có rất nhiều hình xăm. Trên người anh có hơn 1.000 đốm da báo. Các đốm da báo này xuất hiện trên khắp cơ thể anh, từ lưng, chân , tay, mặt…


Anh Larry là một thợ xăm hình...

... và trên người anh có hơn 1.000 đốm da báo
Người đàn ông có niềm đam mê với báo này đã mất nhiều năm để có những đốm da báo trên người. Mặc dù vậy anh vẫn chưa hài lòng và dự định sẽ tiếp tục xăm thêm nữa cho đến khi anh thực sự trở thành… nửa người, nửa thú.

Anh Larry hồi còn trẻ
Dù những hình xăm khiến cho Larry có vẻ ngoài kì dị nhưng anh vẫn tự tin bước ra ngoài đường phố bỏ mặc những ánh nhìn của mọi người. Anh còn vui vẻ chụp ảnh với những ai có nhu cầu. Anh cho rằng, đây cũng là cách để anh quảng cáo cho cửa hàng xăm của anh.
Anh Larry chia sẻ: “Khi tôi mới xăm những đốm da báo này lên cơ thể cha mẹ tôi đã khóc. Họ muốn tôi xóa chúng đi nhưng tôi không thể. Dần dần cha mẹ tôi cũng đã quen với những hình xăm này. Còn về phía mình, tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi được làm những gì mình thích. Tôi sẽ tiếp tục xăm tiếp lên cơ thể cho đến khi nào tôi cảm thấy mình thực sự trở thành nửa người, nửa thú.”



Anh muốn trở thành nửa người, nửa thú

Anh vẫn tự tin ra ngoài đời với vẻ bề ngoài khác thường

Ban đầu, cha mẹ anh không thích những hình xăm này



Anh hạnh phúc vì được làm điều mình thích
AP
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	xam12.jpg
Views:	5
Size:	87.4 KB
ID:	491706  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09454 seconds with 11 queries