A ...ha...không có “mưu lược” cũng chẳng có kế gì mà hiến, mà khăng khăng xúi 1 đất nước ...”chưa có sẵn đến 1 xưởng nho nhỏ làm vũ khí để “lận lưng” ..gây sự với tên khổng lồ lớn gấp 30 lần mình. Xin can cái-lòng-yêu-nước đó đi. Có hay có giỏi, về hết đấy, xin ra gác ở HS, TS mới ngon. Nhưng chắc tui mơ rùi. Chỉ mới thách thức đâm xe civic vô container biểu diễn cho tui coi thì chạy trốn túi bụi, đánh trống lảng tuốt luốt; thì làm gì có thể xảy ra chuyện đó được. À! Mà cũng phải, có phải chạy lần đầu đâu nhỉ, quen rùi!
Nhưng không sao! Tui cũng chẳng rảnh mà cãi cọ với mấy óc sền sệt của mấy lão hoài làm chi, vô ích! Để lão tự sướng cũng nhằm gì! Nhưng tui thấy lý do mà tui tin mấy lão có đầu óc ... việt gian(từ trong xương tủy) .. là rất chuẩn (ko cần chỉnh): có thể cái miệng bô bô bề ngoài chống cộng “cờ vàng que đỏ” dữ dội lắm nhưng trong lòng mấy lão “thèm khát” tên chệt tìm ra cớ để xua quân xâm lấn đất việt, đập đổ nhà nước cs giùm cho mấy lão, ... để trước khi xuống 3 tấc đất mấy lão mới nhắm mắt được... Hehehe... Chậc chậc chậc (lúc lắc đầu)! Tội chưa!
|