Vấn đề Việt – Trung là 1 vấn đề rắc rối, đầy những “quanh co hiểm trở”, không thể hành động manh nha, ngu xuẩn. Chẳng đặng đừng mới khích động chiến tranh. Còn quyết định lúc nào chiến tranh mới thực sự cần thì không phải là chuyện của mấy "dân ngu khu đen". Không phải chỉ có mấy cái đảo hoang (mà cũng chưa chắc là của mình nữa) mà ..phải xung động như con chi chi. Những tên não sệt kít mới có suy nghĩ như rưá. “Lùi một bước trời cao đất rộng” mà. Khi nào có ai tự mình đâm xe honda civic vào xe container thì tui mới cho “tư tưởng” mình là ...sai. Hehehe.... Mà có tên nào làm vậy chưa? Honda civic quá nhỏ sợ sao? Thui, cho Lexus SUV cũng được....
|