Tôi sinh ra ở miền Trung, sống trong Nam, vợ là người Bắc nhưng sinh trong Nam.
Theo tôi, chính xã hội tạo nên bản tánh con người, hay có thể nói con người có thể phải thay đổi để sinh tồn. Bài thơ này có lẻ đúng trước khi VN chưa có đảng CS hay trước khi CS chưa chiếm được miền Nam, nhưng sai sau khi cả VN dưới sự cai tri của CS.
Dưới chế độ CS không riêng gì người con gái 3 miền mà ngay cả đàn ông con trai, và cả con nít điều không dám thật thà nếu không muốn bị hàng hung bắt bớ, không giả dối điêu ngoa mà thật thà chất phát sẻ dể dàng bị gạt.
Cả dân tộc đang đau khổ nhưng phải giả hạnh phúc (đảng bảo phải làm thế nếu không muốn vào tù).
Và còn nửa, đám con ông cháu cha nhiều tiền lắm cũa thì đanh đá kiêu căng mà không tốt bụng.
|