View Single Post
Old 06-11-2013   #4
LenhHoHuynh
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 99
Thanks: 14
Thanked 45 Times in 24 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7 Post(s)
Rep Power: 16
LenhHoHuynh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thật ra phim này cấm không cho chiếu cũng đúng, xã hội giờ đã lắm chuyện rồi, lại thêm những người thiếu suy nghĩ, hùa về VN kiếm tiền, kiếm danh lợi, đi làm toàn ba cái loại phim "rẻ tiền" này để chạy theo thị hiếu, nhưng lại quên đi giáo dục cho giới trẻ biết sống đúng đắn.

Cái bài "Dân Ca Nam Bộ" ở trên nên sửa lại là "Dân Ca Tạo Nghiệp", nên hát như vầy:


Dân ca tạo nghiệp

Thời buổi nhiễu nhương, lại làm phim chẳng ra cái giống gì
Hút sách chơi bời, làm người chẳng biết đến ngày mai
Đạo đức ngày nay, lại càng thêm xấu xa suy đồi.
Cướp bóc tiệm vàng, đem tiền bao gái chơi game.

Dù chỉ là phim, thì cũng nên ngó xa trông gần
Chẳng lẽ bụi đời, thời bây giờ lại ngu giống Đại Ca Thay

Học hành không lo, mà cứ luôn sống trong hoang đàng.
Trách sao dân mình, ngàn đời cũng chẳng bằng ai.

Để rồi ngày mai… thấy nước người ta, mà nghe xót xa, (mà) xót thương, xót thương dân mình. “Hạt giống tật nguyền,” gieo bây giờ thì nghiệp trổ ở tương lai.
Phim độc hại này, ngay bây giờ nên đem bỏ đi.

Người ơi, uổng cho làm phim, lương tâm ở đâu mà bán luôn, bán luôn sao đành.
Mang tiếng Việt kiều, sao chỉ làm phim nhảm mà thôi.
Không biết bao giờ, cho dân mình đạo đức văn minh.


- Đúng là trời bất dung gian!

Lời nhắn nhủ đạo diễn Charlie Nguyễn và các người viết kịch bản:


Đã qua thế kỷ 21 hơn cả một thập niên rồi với bao nhiêu là biến động thay đổi lớn từ con người, xã hội, kinh tế chính trị thế giới trong cái kỷ nguyên mà kỷ thuật, technology lỗi thời và đổi mới từng ngày từng giờ, mà cứ đi làm những phim đánh đấm của các thập niên 50, 60-70 từ thế kỷ trước mang nặng mùi "máu nhuộm bến Thượng Hải, đại ca Thay..." "thấp kém" thiếu đầu óc do hạn chế bởi xã hội kém phát triển, con người thì kém tiến bộ lúc đó, trong khi chúng ta là những con người được may mắn sinh ra và lớn lên trong thế kỷ 21, cho dù có là... "bụi đời" đi nữa... thì cũng phải là "bụi đời" của thời đại kỷ thuật và của thời cuộc đầy tính nóng bỏng của bao vấn đề hàng ngày.

Các anh cứ làm phim kiểu này, vừa gây nghiệp, vừa chuẩn bị cáo chung nghiệp làm phim của các anh đang sắp hết thời, nên chẳng còn nghĩ ra được cùng một chủ đề nhưng nên hướng về nội dung kịch bản thế nào, lại trở về các loại phim ảnh chỉ dùng bạo lực tay chân không có chút "tư duy," tối ngày chỉ quanh quẩn ba cái chuyện anh hùng cá nhân, yêu đương lẩn quẩn không có lối thoát, ăn chơi, chém giết, mà chẳng biết ý nghĩa làm người, bổn phận làm con, trách nhiệm làm cha, làm chồng, làm người có ích cho làng xóm, cho xã hội,… Nói chung là không có lession learn, không mang tính giáo dục, thúc đẩy xã hội.

Các anh nên làm những phim có “tư duy” một chút, bạo lực chỉ dùng khi cần thiết bất khả kháng, dù sa ngã sống trong cảnh “bụi đời” nhưng lúc nào cũng mong có ngày về, lúc nào cũng muốn quay đầu, làm những phim có tính hướng thiện cao như vậy, nhất là những người vì hoàn cảnh hay một phút sai lầm quay đầu lại, chắc chắn Không ai cấm phim của các anh cả, mà sẽ được người người ủng hộ, nhà nhà ủng hộ.

- Cho dù là "bụi đời" thì cũng nên là loại bụi đời "thời nay" có đầu óc một chút, xài kỷ thuật cao, do hoàn cảnh tuy không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng vẫn luôn biết giá trị đạo đức cuộc sống, trong họ vẫn mang những trái tim hướng thiện, giúp đời, giúp người, hổ trợ xã hội những lúc cần thiết... đó mới là "bụi đời chân chính" của thế kỷ 21 - Bụi Đời với Trái Tim Nhân Ái.

- Chữ Tầm đi với chữ Tâm một vần.

Một khi đánh mất cái Tâm, thì cũng chẳng có Tầm. Hãy tư duy điều này.

Last edited by LenhHoHuynh; 06-13-2013 at 20:14.
LenhHoHuynh_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10081 seconds with 10 queries