Qụy lụy TQ?
Nói thế vậy mà làm đến "giáo sư" sao?
VN từ xưa đến nay có lúc nào mà ko "qụy lụy" TQ? Ngay cả lúc VN mình đập cho nó tơi bời hoa lá, mà vẫn phải mang của quý nước Nam mà xin triều cống....Nước Việt chỉ bằng 1/30 nước nó...đâu có thể giỡn mặt chiến tranh với nó hoài được. Đó là chính sách ngoại giao cơ bản của xứ nhỏ tí như mình. Chỉ khi nào nó dồn mình vô thế chẳng đặng đừng thì ..mình mới phải tự vệ. Khi nào mình mạnh bằng Nhật thì chẳng ai dám bắt nạt nữa. Thử có vài chục trái bom hạt nhân coi! ....Giao dịch với thằng chệt mình phải rất khéo léo mới tránh khỏi bị thôn tính. Chỉ ai nào có đầu óc việt gian, nô lệ mới đòi ..."đâm xe honda civic vô xe container"! Giáo với Sư! Sak!
Last edited by LVuitton; 06-10-2013 at 16:30.
|