Hello Nhậm Doanh Doanh, tôi thành thật xin lỗi bạn vì những phiền phức bỗng dưng đưa tới cho bạn,
Doanh Doanh nói chẳng sai, chuyện tôi nói cái sự chửi đời, chửi cha thiên hạ ..., thì chúng nó lái qua phân tích định nghĩa "chửi là gì", định nghĩa chửi... v.v... ha ha. Còn đứa khác thì nó tấp vào nó chửi tôi đi phá làng phá xóm, đồ heo bò, v.v.... còn cái thằng "sờ đít bò" với mấy thằng kia nó chụp cho tôi với bạn là Tàu cộng, Việt cộng gì gì đó... Thẹn quá, nên chúng nó nổi điên, xúm lại "BỀ HỘI ĐỒNG" người ta. Đẹp mặt quá hả tụi bây?
Cái chuyện mà quý vị đang làm đó là tấn công, sỉ nhục người khác vô duyên vô cớ, tiếng Mỹ nó gọi là offensive, hết sức là sai trái. Vậy mà Qsold nó giương mắt ra ngó, nó lại đi banned người bị tấn công (with NO REASON why lenhoxung got banned). ha ha. Qsold, mày thật hồ đồ. Tao chưa thấy thằng admin nào đui mù và làm việc hàm hồ như mày. Con người ta có trí có tín. mày vô trí và vô tín như vậy thì lấy tư cách gì dạy bảo đám đàn em (smod/mod) của mầy trong này? son of bitch!
Phải chi quý vị về Viêt Nam đứng giữa đường hô hào chửi VC hại dân, bán nước cho Tàu, v.v..., rồi đòi Wipe out VC thì quý vị còn chút anh hùng, đàng này, ở cái chỗ toàn dân Mỹ dân Tây (Anamit) lui tới, VC chẳng được mấy mống, toàn mấy thằng kiếm cơm, spams, thì quý vị đòi Wipe out VC, đòi chính nghĩa... VC nào nghe quý vị rủa xả hay hàng ngày thiên hạ phải xốn con mắt, chất chứa đầy tai những câu chửi bới của quý vị?...
Có chống cộng cũng nên làm chuyện gì thiết thực chút, ủng hộ ASIA, Trúc Hồ, góp tiếng nói, góp tiền, góp sức bằng việc làm, hành động đi, đừng có tự hạ mình và làm nhục nhã cái tiếng VNCH; vì VNCH chẳng có thứ "anh hùng rơm", thứ dân cô hồn, dân chợ búa đứng gào thét, chửi bới tứ tung rồi xưng danh chính nghĩa... 4 chữ VNCH đã bị tụi mày quăng cứt trúng, làm cho nhục nhã hổ thẹn, chứ không có VC nào làm nổi cái chuyện đó.
dejavu / lenhoxung
Last edited by dejavu; 06-08-2013 at 13:43.
|