Quote: " Tôi, có thể xem là một trí thức không? "
Tôi nghĩ bạn là một "trí ngũ" thì đúng hơn.
Người trí thức là người không hẵn là phải có bằng cấp cao như Phd, tiến sỉ, thạc sỉ, cao học....mà phải là một người có hiểu biết.
Củng không thể trách bạn được vì bạn đả sinh ra và lớn lên trong môi trường đó, một môi trường bệnh hoạn cscn, đầy những toan tính của một lũ nhà quê, chẵng qua được thời " chó nhãy bàn độc". Nhưng may mắn thay cho bạn là bạn được du học ở nước ngoài, được học hõi những chuyên môn và sống trong một môi trường tự do, cầu tiến. Cho nên không có gì là lạ khi bạn quay trở lại VN với ý muốn được cống hiến cho đất nước VN, nhưng lại bị "hụt hẫng", bị cảm thấy đối xữ như "con ghẽ", bị "hất hũi"....nói chung là bị shock.
Bạn đúng là một trí ngũ, chớ chưa phải là một trí thức thật sự.
Nếu là một trí thức thì phải investigate về cái nơi mà bạn muốn về để phục vụ. Phải quan tâm đến mọi vấn đề liên quan từ chính trị, kinh tế, xã hội....etc.
Khi bạn đi xin việc, bạn có quan tâm đến cơ quan mà bạn làm việc, đối tượng mà bạn phục vụ, coworkers và trên hết là môi trường làm việc??? Ai là boss của bạn?? Có phải chỉ là một đám nhà quê "trưỡng giả học làm sang" ? chẵng qua nhất thân, nhì thế nên lên làm lãnh đạo??? Chúng có thể rất giàu (do ăn hối lộ), nhưng chỉ là trọc phú. Không tư cách, không hiểu biết, và điều quan trọng nhất là chúng đ. thèm học hỏi hoặc cầu tiến (chúng chỉ cầu tiền).
Thôi đừng quá "bức xúc" và "bứt nút" nửa, ở lại nước ngoài làm việc và nếu có cơ hội nên tiếp lửa cho các bạn trẽ VN tranh đấu giãi thể quái đãng csvn, bầu cử tự do tuyển lựa người tài, đức, xây dựng lại một VN dân chủ, tự do và nhân bản. (Lúc đó hảy về giúp VN củng chưa muộn đâu bạn trẽ ạ )
|