Đồ điên, toàn mô phỏng và sơ đồ chứ thực tế chẳng khác gì sắm cày mà không đủ tiền mua trâu.
Mua được vài chiếc tàu ngầm hạng bét của Nga về rồi cứ thế nổ tung toé y như là mua được hàng không mẫu hạm để hù doạ dân ít học.
Đợi đến lúc bầy việt cộng sở hữu đủ bộ gồm tàu ngầm, vệ tinh do thám quân sự, máy bay thám thính không người lái, tên lửa hành trình, các chiến hạm tàng hình và hàng không mẫu hạm để tất cả đi kèm cùng hợp sức tác chiến thì thiên hạ đã dọn lên sao Hoả ở hết rồi.
Vả lại sắm được mà không xài được thì coi như đồ phế thải. Chỉ có 6 chiếc tàu ngầm hạng nhỏ thì chẳng thấm thía gì cho máy bay săn ngầm của đối phương tìm diệt. Cỡ như tàu ngầm của thằng tàu cộng còn bị Nhật phát hiện hà rầm huống gì cái đám tép riu việt cộng. Ăn chưa no lo chưa tới mà cứ phét lác hoài, quãi với đám việt cộng dốt nát quá.
Không chừng khi chiến tranh xảy ra thì cả đám việt cộng ôm nhau khóc chùm khi đối phương tung 6 trái hoả tiễn hành trình tiêu diệt sạch mớ gia sản vĩ đại của tụi nó. Hay luýnh quýnh thay vì phóng ngư lôi lại đọc sai ngoại ngữ nên kích nổ luôn trong khoang tàu cho đường về âm phủ chắc cú hơn.
|