Trên cơ thể sưng phồng như một con cá voi của nạn nhân có tới 146 nốt ong đốt, trong đó có 54 nốt ở bộ phận sinh dục.
Vụ việc xảy ra vào đầu tuần này tại một trang trại ở  Ystad, Thụy Điển và nạn nhân là Hasse, 35 tuổi. Các nhà điều tra cho  biết nạn nhân được một người hàng xóm phát hiện đang nằm bất tỉnh ngay  trên chính trang trại nhà mình. Khi đó, cơ thể Hasse bị sưng phồng lên  khiến người hàng xóm nhầm là xác cá voi.
 
  |  | 
  | Việc cố gắng quan hệ tình dục với tổ ong bắp cày thực sự là một ý tưởng điên rồ. Ảnh: keeperspectcontrol | 
 
 Khi được phát hiện, Hasse vẫn còn sống, nhưng anh ta  qua đời chỉ một giờ sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Hasse  chết vì cố gắng quan hệ với tổ ong bắp cày. Trên cơ thể của anh  ta có tới 146 nốt ong đốt, trong đó có 54 nốt ở bộ phận sinh dục.
 Cảnh sát cũng cho biết, họ tìm thấy tinh dịch của  Hasse trên xác chết của một số con ong cũng như lối vào tổ ong. Một số  lông mu của Hasse cũng được thu thập trên tổ ong. "Việc cố gắng quan hệ với tổ ong bắp cày thực sự là một ý tưởng điên rồ", nhà nghiên  cứu Siv Livh, một chuyên gia trong lĩnh vực  cho biết.
 Theo 
The Province, sự việc cũng đã khiến cho  các nhà hoạt động vì quyền động vật tức giận. Những người này thậm chí  còn lên các diễn đàn trực tuyến và các tài khoản Facebook để bày tỏ sự  tiếc thương đối với những con ong bắp cày bị chết.
 
Hướng Dương