View Single Post
Default Kẻ nào giam hãm Mùa Xuân - Kẻ đó đào hố tự chôn mình!
Old 05-17-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,426
Thanks: 11
Thanked 14,129 Times in 11,290 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10

Đó là chân lý, là quy luật tất yếu không thể đảo ngược. Mười bốn năm tù giam là bản án nặng nề chế độ giành cho hai sinh viên trẻ Đinh Nguyên Kha và Phương Uyên chỉ vì tội yêu nước và dám làm mếch lòng thái thú. Lịch sử rồi đây sẽ ghi nhận điều này như một vết nhơ khó lòng tẩy xóa sau Lê Chiêu Thống, Trần Ich Tắc, tất cả sẽ công bằng, sòng phẳng.


Mùa Xuân Ả Rập. Nguồn: Internet.

Tiếp theo chuỗi hành động đàn áp, khủng bố, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước bằng những thủ đoạn hết sức giã man, hèn hạ như nhà báo tự do Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài gòn. Ô nhục hơn là ''hai bao cao su đã qua sử dụng'' hết sức trơ trẽn đối với luật sư Cù Huy Hà Vũ. Tất cả chỉ nhằm mục đích bịt mồm bịt miệng những tiếng nói tự do, những người yêu nước. Những tưởng bạo lực sẽ bóp nghẹt ý chí tự do khiến làn sóng yêu nước đang lan rộng, nẩy nở như hoa cỏ mùa xuân khiếp sợ, phải qui hàng chấp nhận thân phận của những con cừu, cho ăn được ăn, cho sống được sống, bắt chết phải chết....

Nhưng kẻ run sợ thực chất chính là chế độ khi trong cơn hoang mang tột độ đã đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác. Điều gì đến sẽ phải đến, tiếp tục con bài 'mánh cũ soạn lai'. Việc kết án giam cầm hai sinh viên trẻ cùng với bản án nặng nề và hết sức vô lý chỉ vì tội yêu nước và không yêu luôn gã thái thú nham hiểm đã làm giọt nước tràn ly. Cha ông ta đã đúc kết quy luật muôn đời ''nước chở thuyền thì nước cũng làm lật thuyền''. Quy luật đã ứng dụng từ đây.

Xung quanh phiên tòa bỏ túi định sẵn ''tội'' của hai sinh viên yêu nước ngày 16.5, thông tin đã tràn ngập truyền thông trong nước và quốc tế (trừ truyền thông của kẻ nói dối vĩ đại), xin chích hình ảnh hai sinh viên bất khuất, trong suốt thời gian cái gọi là xét xử đã hiên ngang ngẩng cao đầu, lưng thẳng và dù rất trẻ tuổi trong hang hùm, ổ sói vẫn ngời ngời khí phách, không sợ hãi đã có những lời nói đanh thép được coi như tuyên cáo bản án chế độ hèn với giặc, ác với dân:
Phương Uyên: ''Ông Hồ nói: Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyêncon người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước, nếu phiên tòa kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không dám bảo vệ chủ quyền đất nước''.

Đinh Nguyên Kha: ''Tôi thừa nhận chống cộng sản( không có hai từ Việt Nam) theo sau, nhưng tôi là người yêu nước và không chống lại đất nước, dân tộc. Đảng và nhà nước là hai chủ thể hoàn toàn tách biệt và tôi không thấy có bất cứ điều khoản nào trong bộ luật bỏ tù người chống lại đảng''.

Cảm ơn hai em! Những người Việt yêu nước và cả những người yêu nước khác trên toàn thế giới sẽ ghi nhận tấm lòng và khí phách, trí tuệ thông tiệp của hai em. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cùng với bài thơ ''Quê hương'' nổi tiếng trong một lần cám cảnh khi chứng kiến tuổi trẻ Việt Nam đón các ''sao'' Kpop Hàn Quốc tại sân bay khi hàng nghìn các bạn trẻ thi nhau gào khóc, lăn lộn dưới mưa, hôn chiếc ghế mà các ''sao'' vừa đặt đít. Thậm chí khóc ngất gửi hàng vạn chiếc hôn gió lên khung cửa sổ khi các sao Hàn vén rèm khinh bỉ ném cái nhìn xuống dưới ''một lũ điên''... trong khi đất nước đang họa ngoại xâm, nước sôi lửa bỏng, thù trong giặc ngoài. Ông viết:
'' Nước mắt quí lắm các em ơi!
Thời chúng tôi, nước mắt để khóc cho đồng đội để khóc cho phận nước điêu linh....
Hãy giành nước mắt để khóc cho đồng bào mình bị bắn, giết ngoài biển đảo
Hãy giành nước mắt để khóc cho ông, bà cha mẹ, anh em mình, dân tộc mình đi mãi... chẳng đến được bến bờ vui--''

Có lẽ qua hai sinh viên Kha và Phương Uyên, nhà thơ sẽ cảm thấy ấm lòng, không còn tuyệt vọng nữa. Tuổi trẻ Việt Nam mù đường chẳng qua là trong giai đoạn mà hệ thống giáo dục bùa mê, thuốc lú nhưng không phải là tất cả. Tan cơn mê, chính họ sẽ cùng với Nguyên Kha, Phương Uyên và hàng triệu những người không muốn làm con cừu sẽ làm cái công việc ''nước chở thuyền thì nước cũng làm lật thuyền''.

Trở lại với phiên tòa hài vãi xét xử Nguyên Kha, Phương Uyên, có hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Trong phiên tòa, không hề có một giọt nước mắt, cứ mỗi khi Kha và Phương Uyên nói, cha mẹ và người thân luôn vỗ tay cổ vũ và họ tự hào vì đã sinh ra, nuôi dưỡng những người con yêu nước tuyệt vời của họ, bất chấp bản án cực kì vô pháp và vô lí đến 14 năm của chế độ đổ lên đầu con cái họ.

Vâng! Ông Hồ nói ''đất nước bắt đầu bằng mùa xuân, con người bắt đầu bằng tuổi trẻ''. Thật đúng, kẻ nào, thế lực nào giam hãm mùa Xuân – Kẻ đó tự đào hố chôn mình!!! Liệu chế độ có tồn tại đủ để hại hai sinh viên trẻ yêu nước thụ hết án tù mà chế độ ắp đặt cho họ hay không?.

Việt Nam tôi đâu. Nhạc và trình bày: Việt Khang.
Lê Trần Việt
Gửi đăng Vietinfo.eu
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	18
Size:	35.5 KB
ID:	472210  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11545 seconds with 11 queries