Quote:
Originally Posted by lc_yeu_quy
1 và 2? Nhìn vào Bauxite Tây Nguyền kìa, nhìn vào Hoàng Trường Sa và Biển Đông kìa. Chệt Cộng tung hoành ngang dọc, muốn bắn, giết thoải mái. Thế mà Viêt+ cứ vuốt đuôi đồng chí tốt, láng giềng tốt .... Dân yêu nước lên tiếng thì bỏ tù.
|
A ha...the game is not over until it’s over.
Câu này chính xác trong bất kỳ cuộc “đấu tranh” nào, trong chính trường cũng như thể thao, vv. Điểm quan trọng là không được chủ bại, phải tìm cách uýnh tới “giọt máu cuối cùng”, thua thì thôi. Còn ai muốn nghĩ sao là quyền của họ, tui không bao giờ phản đối hết; còn tui, tui nghĩ là Việt cộng sẽ có cách của nó đối phó với Chệt. Tui vẫn tin tưởng người Việt đủ sức, đủ thông minh để né “đạn” chệt. Chỉ hy sinh thật sự khi nào cần thiết, khi nào bị dồn vô đường cùng, không lối thoát. Bao giờ tui cũng sống và suy nghĩ lạc quan hết..là vì vậy. Có ghét tui cũng đành chịu! Hehehehehe!
Cái nước VN này ở cạnh thằng chệt hiếu chiến, bành trướng ...nên đối phó với nó không phải chuyện chơi. Nếu bây giờ hỏi tui câu hỏi là tui ủng hộ quyết định của Hồ Quý Ly hay Mạc Đăng Dung, thiệt tình tui không biết sao mà trả lời à. Một đằng (Hồ Quý Ly) chọn đối đầu trực tiếp với tuị chệt Minh, thua trận, nên VN rơi vào đô hộ của nhà Minh thống khổ 1 thời gian khá dài; còn một đằng (Mạc Đ Dung) chịu nhục, trói mình trước Ải Nam Quan đầu hàng vô điều kiện (bị đời sau khinh bạc), vì biết trước mình có đánh cũng thua. Dĩ nhiên, Chệt thắng thế nhưng để cho nhà Mạc trị vì VN trong 1 thời gian dài không kém. Đứng về mặt nhân dân mà nói, thì khó quyết định đúng sai. Dương Văn Minh cũng thế thôi. Lịch sử mai sau sẽ phê phán chính xác hơn. Như Pétaine của Pháp. Vv và vvv.
PS: tui không rành lịch sử Việt nên chỉ biết đến thế mà thôi. HoHoHo