Thay vì trồng cỏ trước hiên nhà, gia đình tôi trồng những bông hồng,  bông cúc, bông mười giờ rực rỡ, trước là để ngắm và thư giãn, đồng thời  cũng là làm đẹp cho khu phố.
  | 
| Gia  đình tôi ở thành phố Garden Grove, Little Saigon, Nam California, Mỹ.  Mỗi năm vào mùa xuân đều trồng hoa trước nhà. Khí hậu ôn hòa khiến cho  cây cối, hoa cỏ mọc dễ dàng và dễ chăm sóc. | 
  | 
| Trong  ảnh là hoa cúc gỗ, sau hơn 2 tháng nở bông mà chưa có dấu hiệu tàn.  Phía sau có cây dâu Mỹ đang mùa ra trái. Dù trái ăn ngon, nhưng trồng  chỉ để làm cảnh. | 
  | 
| Hai loại hoa hồng đơn và cụm tôi trồng trước hiên nhà. | 
  | 
| Hoa  Dahlia tím, xa hơn là một loại hoa xương rồng, xa nữa là một loại cây  có thân lá như hoa hồng, nhưng hoa lại mọc chùm có cánh như hoa mai. | 
  | 
| Hoa cúc tím này cho hoa nhiều mùa. | 
  | 
| Hoa mười giờ tím mọc treo từ trên bồn xuống. | 
  | 
| Hoa mười giờ nở rộ khoảng hơn 1 tháng, tôi dọn đi để lộ ra cụm hoa lilie. | 
  | 
| Hoa Dahlia vàng xen với hoa cúc cam và vàng. | 
  | 
| Hoa  kèn và một loại giống hoa rau muống (màu đỏ). Tôi rất thích trồng hoa  và mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn độc giả có cùng niềm  đam mê. | 
Ngọc DiệpVn
Express