Cư  dân mạng đang "phát sốt" với bức ảnh cưới cô dâu vén cao váy, đi đôi  dép tổ ong sánh vai cùng chú rể trên con đường làng trơn trượt sau cơn  mưa. 
  
 
  Bức ảnh cưới  "đậm chất làng quê Việt Nam" khiến cư dân mạng thích thú và chia sẻ một  cách chóng mặt, với gần 12.000 lượt "like" cùng 250 lượt chia sẻ và hơn  1.000 bình luận khác nhau trên một Fanpage của Facebook. 
 Cư dân mạng còn  lấy tên bài hát đang gây sốt "Cơn mưa ngang qua" (do chàng ca sĩ trẻ  M-TP thể hiện) để đặt tiêu đề cho tấm hình này. Trong hình, chú rể tay  cầm bó hoa cưới tươi cười hớn hở trong khi cô dâu có vẻ căng thẳng, vén  cao chiếc váy cưới lấm lem, đi đôi dép tổ ong trên con đường làng trơn  trượt sau cơn mưa. Bạn bè hai bên có người phải đi chân đất vì đường  trơn, cùng tháp tùng đi rước dâu. 
 
 Bức ảnh cưới "đậm chất Việt" gây sốt mạng xã hội.
  Bức ảnh cưới "đậm chất Việt" gây sốt mạng xã hội.   
 Bức ảnh này sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều lời chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc. Nhiều 
cư dân mạng  còn tỏ ra thích thú trước hình ảnh cô dâu "dép tổ ong". Thành viên Thu  Thuy bình luận: "Cô dâu mang đôi dép tổ ong - đôi dép mình từng có thời  suốt ngày diện đi học. Nhưng mà nhìn cô dâu mặt trông tội quá, váy lấm  lem bùn đất hết cả rồi. Nhưng đám cưới thế này cũng mang lại nhiều kỷ  niệm. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc".
 
  
 Bức ảnh cưới của đôi bạn trẻ khiến dân mạng thích thú.  
 
 Thành viên Truong  Buimanhtruong thì nói vui: "Con đường này chắc chú rể phải vứt đi mất  mấy cái lốp xe mới cưới được vợ...". Còn thành viên Yến Tâm thì lo lắng:  "Khả năng vài tháng nữa mình cưới cũng phải đi dép tổ ong mất. Đoạn  đường vào nhà chồng mình mà mưa xuống thì cứ gọi là còn hơn thế này". 
 Không chỉ đồng cảm  với cô dâu, nhiều bạn trẻ còn trách móc chú rể kém "ga lăng". Thành  viên Hien Tran bình luận: "Dép tổ ong! Sao chú rể không cõng cô dâu nhỉ.  Nhìn cô dâu nhăn mặt xách váy đến là khổ".  
 Thành viên Bất Kần  Đời chia sẻ: "Đám cưới như thế này mới hay và hạnh phúc. Lẽ ra chú rể  phải cõng cô dâu chứ". Còn thành viên L.N góp ý: "Chú rể cười khoái chí  thế, chẳng xách váy cho vợ gì cả. Để vợ ôm váy lên hết thế kia à". 
tm