
Ơ cái thằng Nhật này (Shinzo Abe ) mấy chục ngàn lính Mỹ ở đó cùng với biết bao nhiêu là Hàng thêm vào là hàng Nhật nữa.Bộ không đủ để chơi hay sao ? Sao lại kéo Nga vô để làm gì nhờ nó chống lưng nữa hay sao !? Dzậy tới khi đánh nhau Mỹ lại phải hỏi ý kiến ai nữa hay sao ...đúng là vớ vẩn .Japan nên làm hàng gia dụng là tốt nhất hoặc quăng những thứ rác rưởi vào những nơi khô cằn rồi đem nước ở biển vào....rồi sẽ có 01 ngày nào đó sẽ có sự sống thì hay hơn là up-rết đồ chơi . Em xin đề nghị Nước Mỹ đừng bán Đồ Chơi nữa mà chỉ cho thuê , người Mỹ điều khiển vì hàng họ làm thì họ biết xài...nhưng phải để ý coi chừng ăn cắp nghe

.để tránh họ đánh du kíck thì chơi trò * Díck ku* đi ,cứ đánh vào khu Hạ tầng nhà giàu trong thành phố là xong ,vì dân nghèo sẽ vào đó....các Bác có để ý miền nam sau này không ?tiền vào dân đi tụi nó không ? em thấy thắc mắc 01 chút nên viết vài dòng Mong mấy Bác bỏ qua cho . Chạy lẹ thôi