04-30-2013
|
#5
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,792 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 77
|
Quote:
Originally Posted by dk302005
Câu nói này ý nghĩa rất hay và đẹp nhưng nếu nó nói từ cửa mòm của những "quan tham" Cộng Sản,thì lại vừa tồi tệ vừa đáng xấu hổ. Hòa hợp hòa giải với ai? Với những tên đón gió trở cờ tại hải ngoại luôn sẵn sàng vì danh lợi mà bán mình cho loài "quỷ đỏ". Hay hòa hợp hòa giải với chính những người dân đang bị mất nhà cửa ruộng vườn,những nhà báo những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ,những công dân yêu nước tranh đấu cho chủ quyền dân tộc đang bị cầm tù tại VN !? Không có chuyện hòa hợp hòa giải khi những cựu chiến binh VNCH đang bị đối sử phân biệt những người lính nằm xuống cũng bị không được mồ yên mã đẹp,thì đừng bao giờ tin rằng sẽ có thể hòa hợp hòa giải khi còn Cộng Sản trên quê hương VN.
|
   :handshake :
|
|
|