Quote:
Originally Posted by culeng1954
-------------------------------------------------------------------------------- chính chúng mày mới là cộng sãn va độc tài sồng trong nước tự do mà đéo biết và thông hiểu thê nào là tự do tự do ngôn luận tự do phàt biễu và chông đối không bạo động đó là cái tư do mà chúng mày bỏ nườc đi tỉm...còn mói về làm ăn kinh tế chúng mày mở cái trang web này cho người ta vào thăn để kiếm tiền quảng cáo đó nuơi sống tụ bay..con việt cheo cổ thì đéo có ai vào thăm trang web củ tụi bay thì tũi bay cũng tự treo cổ chúng bay trong tưong lai thôi đừng có giở trò độc tài trị tụi bay sông ở bên sứ tự do mà đéo hiềi gì tư do thì rất uông một chỗ...hảy mở mắt ra đi 38 năm mà cũng còn bọn ngu đần ông này bà kia của chế độn thối nát làm bao nhiêu người phải bỏ quê hương xứ sở tìm tự do chũng tại bọn tham nhũng hối lộ phe đảng ngày xưa ra tới đây vãn còn thói hư tật sấu chưa mở con mắt ra được mà đòi dành lại quê hương đất nước nêu tụi bay dảnh lại được lại quê hương đất nước tụi bay có tài giữ không hay lại phe đảng thối nát chia nhau ăn như cộng sản nuôi lính ma lính kiểng nuơi nằm vùng... chúng mày mới treo cộ một thằng mày cho chúng là thằng trè con không quá 35 tuổi đáng tuồi con cháu màt mày lần to và đánh gía trị thằng này quá thấp mó là thằng cống cộng từ 1975 1972 khi LLBD giải tán nó vè nha kỷ thuật đoàn 72 cỏn c2 1971 thiếu tá duong làm a ở chung với tr uy vinh nó là bạn tao vì nó thấy huy hiệu LLDB nên nó mới sưng danh c2 a122......đứng đánh giá con người ta qúa thấp còn tao thì ở b51 đông ba thì vớ dại úy ngọc .....còn chúng màyn có phài học khóa 11 là khóa đông người về LLDB nhất ????
|
Chào bạn
Mọi chuyện đã qua rồi cũng chẳng cần nhắc lại chuyện xưa . Bạn cũng đừng nóng giận hãy dùng lời lẽ nhã nhặn một chút , cái từ TỤI BAY , Chúng mày ... Tôi cảm thấy rằng bạn vơ đũa cả nắm trong đó có TÔI . Tôi chỉ muốn tất cả người VN nói chung hay các ACE nói riêng nên ngồi lại với nhau nói chuyện một cách dung hòa trên Tinh thần của DÂN TỘC màu da .Chúng ta ai cũng lớn cả , tuy rằng trong việc nói chuyện đôi khi có những tư tưởng đối lập nhưng không vì thế mà Đấm đá lẫn nhau ( Đó là ý niệm của Tôi đã cảm nhận trong thời gian gần đây , nếu cứ gây chuyện với nhau như thế này , rốt cuộc cũng chẳng làm gì được hay giải tỏa vấn đề khúc mắc mà chúng ta đang cần xây dựng giữa tình người và tình người (Tôi không bàn chính trị phe đảng CS hay quốc gia ở cái post này )
Mong rằng bạn vui vẻ và làm được những gì mình có thể làm để hiểu biết với nhau
Chúc vui
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI