Hòa hợp theo cái nghĩa đen của tụi CSVN là muốn người Việt hải ngoại mang tất cả những gì gây dựng được bấy lâu nay về để giúp cho đất nước. Người Việt hải ngoại vẫn đã, và đang giúp cho Việt Nam. Nếu không có người Việt hải ngoại thì dân miền Nam sẽ sống ra sao? Không có con số từ 7-10 tỉ đô gởi về hàng năm thì số phận người dân miền Nam sẽ như thế nào?
Bọn CS này ngoài mặt thì kêu gọi hòa giải, nhưng trên thực tế thì bọn chúng muốn lợi dụng nhân tâm của người Việt lưu vong. Bọn chúng kêu hòa giải là bảo người Việt tị nạn CS hãy quên hết đi những đau thương, oán hận mà bọn chúng đã gây nên. Thật là chuyện hoang đường. Thế giới này thật ra cũng công bằng lắm, và ông Trời cũng có mắt mà. Thí dụ như khi xưa bọn hải tặc Thái Lan làm bao nhiêu chuyện tàn ác, rồi kết quả bọn chúng cũng phải trả những cái giá cho những việc chúng đã làm. CSVN cũng không ngoại lệ. Bọn chúng sẽ phải trả lại gấp trăm,, gấp ngàn lần sự đau khổ mà người dân miền Nam phải gánh chịu từ bao năm qua. Không hòa cũng chẳng cần giải gì cả.
|