con súc vật tổ tiên mày ăn cức hay ăn cơm , cờ vàng nào mà ô nhục lấy cái nick là muốn địt vào con đ mẹ mày rồi , mày có biết nhục không hả thằng chó đẻ , tao nhớ tao ăn nằm với con mẹ mày đẻ ra con chó nhưng đâu biết chắc không phải là mày vì mày là 1 con súc vật có mẹ mày coi như không , có cha mà coi như chết , đêm thì nằm nghỉ tới mày muốn muốn hiếp con mẹ mày ngày thì mày thì nghỉ bắc cụ thằng cha mày ...

, hồi xưa con mẹ mày làm gái đứng đường chắc bị hiếp dâm đẻ ra mày hả thằng súc vật ,,,chắc bị mấy con khỉ trường sơn hiếp quá . cho nên máu khỉ đầu heo , óc toàn phân


chính là mày đo súc vật mày có đổi cả trăm ngàn nick tao củng biết , mày may mắn là trong này nhiều người muốn mày ăn phân nên chưa có chửi mày nhiều chứ súc vật như mày chắc không biết chổ khác chơi chỉ biết có 1 chổ nên cứ vào xin ăn...phân

Quote:
Originally Posted by cờvàngônhục
Quá hay! Ở đây mạnh miệng khỉ này khỉ nọ. Lúc bén mảng về saigon, lạy mấy "con khỉ" này ..thấy cha thấy mẹ; nó bắt "bắc cụ" cũng "dạ dạ...để em làm liền cho mấy anh khỉ nhé"
|