Quote:
Originally Posted by phokhuya
Sao giống phim dài nhiều tập - không co' lo gic chut gi mach la.c - mot ong si quan luom duoc đứa bé .... rồi pḥng hộ tịch .... khai sanh .... rồi xă hội của sư đoàn TQLC .... ṛi trại cô nhi DA NANG 1972
Thấy sang bắt quan làm họ SAU 38 NĂM - NHƯNG ĐỨA TRE ĐƯỢC NHỮNG VỊ CHỦ TÀU MANG THEO - VA QUA MY HAY PHAP HAY BAC AU BAY GIO LÀ NHỮNG GIÁO SƯ - TIẾN SĨ - TH̀ HỌ BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CHÚ BÁC ĐẢ CHO HỌ XUỐNG TAU ROI KHỎI VN
Nó viết tiếng Việt kiểu ǵ mà đọc muốn mù con mắt cũng không hiểu nữa. Vẹm không Vẹm mà Vượn không Vượn. Chẳng lẽ Khỉ TS lại mới có sáng kiến ngôn ngữ nữa hay sao vậy? Bác nào hiểu nó nói ǵ làm ơn dịch sang tiếng Việt dùm nhé. Nó chơi cái vụ tiếng Háng này thiệt là bó chân.
|
tại hoa quỳnh hôi nên viết đếch hiểu thôi mà, Nếu những đứa trẻ không đi theo qua các nước nước Âu Mỹ thành danh , th́ bây giờ cũng thành Đại...Ca hay chạy xe ôm VC hết rồi. Hehehe