Côn đồ ngang nhiên lái máy xúc ủi sập nhà dân
(ĐVO) - Sự việc xảy ra vào khoảng lúc 16h30 ngày 7/4, tại căn nhà số 201 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 6, quận Bình Thạnh - TP. HCM.
Anh Đặng Ngọc Thiện (con trai của chủ nhà) chưa hết sợ hãi kể lại: "Lúc đó, tôi đang ngủ trong nhà trên thì bỗng nhiên cảm thấy cả ngôi nhà rung chuyển mạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ tường nhà đổ ập xuống. May là tôi kịp thời thoát ra ngoài nên không bị đóng gạch đá chôn vùi....".
Ngôi nhà bị nhóm côn đồ lái máy xúc ủi sập hoàn toàn.
Thông tin từ người dân sống gần khu vực này cho biết, gần đây họ thấy một nhóm thanh niên gồm 4 người đeo khẩu trang kín mặt lai vảng xung quanh khu vực căn nhà trên. Trước khi xảy ra sự việc, nhóm 4 người này cũng xuất hiện tại khu vực.
Sau đó, một thanh niên trong số người này leo lên máy xúc (máy xúc nằm sát bên căn nhà số 201 từ trước đó) rồi điều khiển tay cẩu của máy quật mạnh vào tường căn nhà trên làm cả căn nhà đổ ập xuống. Ngay khi vụ việc diễn ra, nhóm thanh niên trên nhanh chóng bỏ đi.
Chiếc máy xúc mà côn đồ lái để húc đổ ngôi nhà số 201 đường Hoàng Hoa Thám (Quận Bình Thạnh - TP.HCM).
Vụ việc làm toàn bộ căn nhà với diện tích khoảng 52m2 đổ sập. Nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà bị vùi lấp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Quận Bình Thạnh tiến hành điều tra làm rõ.
Trước đó, vào ngày 5/4, Thiếu tá Nguyễn Sơn Lâm - Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đang truy tìm để xử lý các đối tượng đã hành hung anh Phạm Văn Quốc (ngụ ấp 4, xã Vĩnh Lộc B) gây thương tích.
Được biết, anh Quốc mở quán kinh doanh dịch vụ hát với nhau tại số D20/30 Võ Văn Vân. Khoảng 2 giờ ngày 30/3, có bốn thanh niên tự mở cổng xông vào trong quán. Hai người đứng canh ngay cổng chính, hai người còn lại vào tận phòng anh Quốc đang ngồi quát lớn: “Đánh chết nó cho tao”.
Hình ảnh camera nhà anh Phạm Văn Quốc ghi lại hôm 30/3 về nhóm côn đồ.
Liền ngay đó chúng dùng cây, gậy quật anh Quốc. Anh nhanh chóng chạy trốn vào trong quầy pha chế nước uống. Hai “sát thủ” đuổi theo đập vỡ cửa kính phòng pha chế, phát hiện anh Quốc đang ngồi dưới quầy chúng dùng chai bia, ly cốc đập vào đầu anh tới tấp.
Trước nhóm côn đồ hung hãn, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ cơn mưa chai, lọ đập xuống. Một nhân viên của anh Quốc định can ngăn liền bị chúng tấn công bằng ghế, chai bia. Sau 5 phút hành hung, nhóm côn đồ rút khỏi quán trước khi công an đến. Nạn nhân Quốc được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở mặt và đầu, cổ tay trái bị thủy tinh vỡ cứa rách sâu phải khâu 20 mũi.
Công an xã đã đến hiện trường lập biên bản sự việc, thu thập hình ảnh từ máy camera của quán để điều tra sự việc.
Đông Tẩu (Tổng hợp)