Tiên sư cha cái lũ cộng sản chó má. Vàng ế là cái chắc. Mã mẹ tụi nó luôn lừa bịp người dân. Thấy dân có chút tiền của là bầy chó cộng sản giở trò cấm giao dịch vàng hoặc không được sở hữu một số vàng quá quy định khiến dân phải bán đổ bán tháo để khỏi mất trắng.
Sau khi thâu tóm vàng của dân với giá rẻ mạt rồi tụi nó giở chiêu mới là bán đấu giá vàng để dân gà mờ bỏ tiền ra mua với giá cắt cổ vì tưởng tụi nó nới lỏng giao dịch bằng vàng. Dân mua xong tụi nó sẽ chờ cho dân quên nỗi đau lần trước và bắt đầu tung ngón nghề mới để cướp của dân qua ba cái luật rừng chuyên đem lại lợi nhuận cho bầy đàn tụi nó.
Của cải đất nước do dân đóng thuế thì tụi nó tìm đủ trò để ăn chia với nhau, hết tiền lại bắt đầu dùng kế này sách nọ để cướp của dân. Đúng là một lũ mọt nước sâu dân. Cầm quyền mà đéo lo cho dân, đất nước thì bị thằng Tàu cắn dần táp mòn mà tụi nó vẫn phây phây vở kịch láng giềng môi hở răng lạnh để qua mặt dân cái dụng ý bán nước của tụi nó. Cái thứ cộng sản tụi nó chỉ có nước đè ngửa cho uống máu quần què mới đáng bản chất của tụi nó.
|