View Single Post
Default 3 mẹ con tử nạn trên cầu Cần Thơ được chôn cùng một nấm mồ
Old 03-26-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 138,012
Thanks: 9
Thanked 6,555 Times in 5,501 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 174
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Do gia cảnh quá nghèo, anh Hậu không đủ tiền mua đất nên chôn vợ và 2 con cùng một nấm mồ. Nhiều người rớt nước mắt thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình anh.
Mọi người đưa tiễn 3 mẹ con xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trưa 26/3, anh Nguyễn Út Hậu (39 tuổi, ấp Giáo Mẹo, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức chôn cất 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Phương Liên tại nghĩa trang từ thiện thị xã Bình Minh (Vĩnh Long). Đám tang của 3 mẹ con xấu số được nhiều người dân vùng quê đưa tiễn trong nỗi xót thương vô hạn.
Đội tang lễ di chuyển quan tài ra nghĩa trang từ thiện thị xã Bình Minh.
Bà Thạch Thị Ngọc, mẹ chị Liên khóc ngất khi cùng một lúc mất đi con gái và 2 cháu ngoại. Nhiều người phải dìu bà mới tới được huyệt mộ.
Bà Thạch Thị Ngọc, mẹ chị Liên, khóc ngất từ nhà cho đến huyệt mộ, nhiều người phải dìu bà đi. Còn anh Hậu, chồng chị Liên, mắt ráo hoảnh, gương mặt đơ lại mang di ảnh của vợ và 2 con đi trước quan tài. Nhiều ngày nay anh đã khóc cạn nước mắt. Tiếng chiêng, trống, kèn đưa tang càng làm cho không khí thêm tang thương.
Anh Hậu không còn nước mắt để khóc vợ con.
3 quan tài được di chuyển vượt chặng đường gần 10km về nghĩa trang để mai táng. Nhiều người chạnh lòng khi mẹ con chị Liên nằm chung một huyệt mộ vì anh Hậu không đủ tiền mua đất để chôn riêng cho từng người.
Nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy 3 mẹ con phải chôn chung một huyệt mộ.
Hiện tại, gia cảnh của anh Hậu rất khó khăn nên rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình anh Nguyễn Út Hậu, ấp dân cư vượt lũ Giáo Mẹo, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 012 2484 5933.
TM
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	13-456b0.jpg
Views:	5
Size:	119.0 KB
ID:	454245  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11798 seconds with 11 queries