Quote:
Originally Posted by VietGianRUNSỢ
Hehehe....
Ấy là tại sao có câu "Được làm vua, thua làm giặc".
Kẻ thắng nó ..sướng thế đấy! Nó có ngu cách mấy thì đã sao nào? Ngai vàng là của nó! Làm gì được?
Bởi vậy, đừng bao giờ làm kẻ thua, kẻ bại trận, vừa nhục, bây giờ ...già lại phải đi làm ...việt gian!
|
Thằng này nó tự chữi rũa, tự sĩ vã chính nó đó các bác. Thôi, không nên tự bức xúc, bứt nút như thế chứ. Nếu có ức quá thì chỉ cho mày một cách là về VN đến ngay cầu SG đoạn xuống dốc, đứng sẵn chờ xe khách nào chạy ngang nhào ra dưới bánh xe đó là được toại nguyện ngay. Không cần phải tự mình chữi mình như thế, nhá, nhá nhá nhá



:n ana: