Chiều 18/3, ông Nguyễn Đình Hoàn, trưởng Công an xã Đray Bhăng (huyện  Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết: tại địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng  nghiêm trọng làm một người chết.
Nạn nhân là ông Đậu Văn Doanh (SN 1956, trú thôn Nam Hòa, xã Đray Bhăng).
Trước  đó, vào chiều 17/3, vợ nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đường đi chợ về đã  chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: dưới nhà bếp ông Doanh nằm chết  trên vũng máu, trên cổ có vết cứa sâu; người con trai là Đậu Văn Thủy  (SN 1989) trên người cũng đầy máu, đang nằm thoi thóp trong phòng ngủ  với 3 vết cắt trên cổ.
 Đám tang ông Doanh chiều 18/3
Đám tang ông Doanh chiều 18/3
Bà Đường vội tri hô người thân chở Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Một  số hàng xóm ông Doanh cho biết, trong chiều xảy ra án mạng, Thủy đi dự  đám cưới một người bạn trong xã, có thể khi về Thủy xin tiền nhưng ông  Doanh không cho nên xảy mâu thuẫn.
Trong lúc cãi vã, có thể Thủy đã lấy dao cắt cổ ông Doanh, sau đó tự cứa cổ mình để tự sát nhưng bất thành.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một dao bầu dài khoảng 40cm.
Theo công an xã Đray Bhăng, tại địa phương Thủy thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, bài bạc và đánh nhau…
Chiều  18/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thủy vẫn  đang được cấp cứu tại đây và đã qua cơn nguy kịch. Dù đã khá tỉnh táo  nhưng Thủy từ chối trả lời các câu hỏi.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.