"Cách ứng xử trong nước, trong một môi trường mà những người xung quanh cũng như vậy khiến cho nhiều người Việt không nhận thức được chính thói hư tật xấu của mình. Chỉ cho tới khi họ đặt chân ra nước ngoài, chứng kiến những nền văn minh khác (khác với văn minh khỉ) và phát hiện ra sự thật đau lòng rằng khi họ thừa nhận họ là người Việt Nam, họ bị đối xử không công bằng như những người khác, thậm chí là bị "khinh miệt".
Ở trong nước, người Việt khi ra đường thì bất chấp luật lệ, phóng nhanh vượt ẩu, xả rác bừa bãi, hồn nhiên chửi tục, nói bậy. Người tốt thì sợ người xấu kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào" nếu không mang vạ vào thân. Có nhiều vụ tai nạn, đánh nhau mà người qua đường ái ngại, chẳng ai muốn can".
Thấy quen quen, nhưng đây là nói mấy thằng VC, nhìn là biết ngay: "dốt nát, quê mùa lại còn vênh váo, làm ra vẻ ta đây (đỉnh cao chí tệ mà), đã vậy, lại còn la lối om sòm cho người ta chú ý.... mà khinh (ra cái điều ta đây được ra "lước ngoài" cơ đấy).
"Miếng ăn là miếng nhục", họ đâu có đói khát mà vấn đề là văn hoá. Cái giá trị phi vật thể nó kết tinh từ nghìn năm đọng lại trong mỗi con người Việt.
Cái này thì bậy à, chỉ có vô văn hóa như lũ ăn mày Việt Cộng mới vậy chứ văn hóa Việt Nam nghin năm nay làm gì thô bỉ mọi rợ như vậy?
Chẳng thanh lịch cũng người Tràng An mà. Nay ra Hà Lội (Tràng An) mà coi, chữ "không" biến mất tiêu, chỉ nghe "đéo" tùm lum.
Cái anh viết bài này chắc đứng từ xa mình đã thấy "đạt tiêu chuẩn" ...để khinh, lại thêm "lói giọng Hà Lội" kiểu cán cuốc nên chẳng ai muốn dây với hủi là phải rồi.
Người Việt Hải Ngoại đối xử voới nhau ra sao, bà con cũng biết rồi, khỏi cần nói.
Last edited by tuhientram; 03-18-2013 at 21:25.
|