Thread
:
5 câu chuyện đắng lòng về "tật xấu" người Việt ở nước ngoài
View Single Post
03-13-2013
#
5
PLEIKU88
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Dec 2006
Posts: 1,192
Thanks: 4,226
Thanked 444 Times in 216 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 72 Post(s)
Rep Power:
21
Quote:
Originally Posted by
huonggiang4
Những chuyện ông "tiến s
Ỹ
" Hà Nội kể chắc ông cũng phán đoán được ít nhiều tại sao người Việt ở nước ngoài cư xử với đoàn công tác của ông như vậy. Chính ông cũng đã phải xấu hổ với đoàn của ông (vì ông là trưởng đoàn)-
"...và sau đó tôi và một số người đi ăn cố ngồi thật xa đám người "đồng bào" đó sợ họ biết mình cùng đoàn. Dù hành động như vậy là không phải, nhưng xấu hổ quá đành vậy."
Hơn nữa, dân miền nam mà nghe giọng nói rặc Hànội là họ "khiếp" lắm, họ tránh xa và không dám tiếp xúc. Chắc ông "tiến sỸ" cũng biết tại sao.
Tuy gene khỉ và người giống nhau 99%, nhưng chỉ 1% khác biệt, khỉ vẫn hoàn khỉ và người vẫn là người.
PLEIKU88
View Public Profile
Find More Posts by PLEIKU88
Page generated in
0.11853
seconds with
10
queries