| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Sáng  11/3, Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm  các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Phú Quốc chiến thắng trở  về, hiện đang sinh sống tại Hà Nội."Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam  - Phú Quốc" (1967 - 1973) đã từng giam giữ hơn 40 nghìn lượt tù binh,  là những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và cán bộ dân - chính - đảng  đã từng hoạt động và chiến đấu ở chiến trường trên khắp cả nước. Trong  cuộc đấu tranh đó, biết bao người đã anh dũng hi sinh. Nhiều người bị  giam cầm trong những nhà đá, bị chúng đánh đập tra tấn hết sức dã man  như dùng que thép nung đỏ xuyên vào bắp thịt, bẻ răng, rút móng tay,  nhốt “chuồng cọp”, xả súng vào trại giam để giết và làm bị thương hàng  loạt tù nhân. 
Để  chống lại chế độ nhà tù hà khắc của Mỹ - Nguỵ, những người tù đã vượt  qua những đòn tra tấn tàn bạo, những thủ đoạn chiến tranh tâm lý nham  hiểm của kẻ thù, đã đấu tranh tuyệt thực tập thể 9-15 ngày, đồng thời  phát huy trí sáng tạo và tinh thần lạc quan cách mạng, không chỉ biến  nhà tù thành trường học chính trị mà còn học văn hoá, học nghề và tổ  chức cuộc sống để tiếp tục chiến đấu.
Các  tổ chức Đảng, Đoàn, Hội đồng hương hoạt động tích cực, đoàn kết thương  yêu nhau giúp nhau vượt qua đau đớn, gian khổ, tổ chức nhiều hoạt động  có tính giáo dục sâu sắc; tập thể dục, làm thơ, học di chúc của Bác, kỷ  niệm ngày thành lập Đảng… Không những thế, các chiến sĩ người Hà Nội còn  tổ chức vượt ngục bằng hình thức “đánh quân cảnh, cướp súng trong lúc  đi đổ thùng cầu hoặc khi đi lao động”, đào hầm ngầm, trở về tiếp tục  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Nguyễn Trần Tín đã cải trang  thành quân cảnh ra khỏi trại tù giữa ban ngày…
 
 
 Ngày  được trở về trong vòng tay yêu thương, chào đón của đồng bào, đồng chí  đã trở thành sự kiện quan trọng ghi dấu ấn không phai mờ trong ký ức  hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Phú Quốc. 
Theo  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, trong số 4 vạn tù binh  Phú Quốc, giờ còn hơn 1.300 đồng chí đang sống ở Hà Nội, trong đó có gần  600 thương, bệnh binh; 120 người nhiễm chất độc da cam và nhiều người  phải hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Trở về quê hương sau chiến tranh  với tấm thân không còn lành lặn, nhưng phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ  Hồ, họ vẫn nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, xã hội,  giúp đỡ đồng đội cũ. Hiện, hàng trăm người trong số họ tham gia hoạt  động ở cơ sở như làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố… một số làm  kinh tế trong các hợp tác xã, công ty, trang trại…|  |  |  Hơn  1300 chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày, trong đó có Chủ tịch  nước Trương Tấn Sang, đã có buổi gặp mặt xúc động sáng 11/3 sau 40 năm  chiến thắng trở về... | 
 
 Tại lễ  kỷ niệm, các bác, các chú, các cô đã cùng nhau ôn lại những năm tháng  bất khuất trong nhà lao và đặc biệt xúc động, đó là sự trùng phùng giữa  những người từng cùng nhau trải qua những cực hình khủng khiếp của kẻ  thù nhưng vẫn giữ vững lòng tin vào Đảng, và cuối cùng đã chiến thắng  trở về.
Trong  số những người chiến thắng trở về ấy, những người đồng đội ấy, có một  người rất đặc biệt, đó là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 
“Tôi  đến đây không phải với tư cách là Chủ tịch nước mà là một người đồng  đội, người anh em của các đồng chí” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mở  đầu bài phát biểu của mình một cách giản dị khiến cả hội trường cảm động  vỗ tay không dứt.
Chủ  tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, mặc dù đã 40 năm trôi qua “vật đổi  sao dời, đất nước đã thay đổi rất nhiều”, nhưng trong ngày gặp mặt này,  ông rất xúc động và vẫn nhớ rất rõ hình ảnh những người bạn tù, khi ấy  chỉ mới trên dưới 20 tuổi.
 
 
 “Chúng ta vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân khi tiếp đón chúng ta đã gọi chúng ta "những người con chiến thắng trở về” - Chủ tịch nước xúc động nói.
Sau khi  gợi lại những kỷ niệm của 40 năm về trước, Chủ tịch nước chia sẻ rằng,  những người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Phú Quốc năm xưa đã gắn  bó với Đảng, với công cuộc cách mạng, đã không tiếc gì xương máu dù bị  tù đày, tra tấn vẫn không sợ hy sinh… và ngày nay, sẽ tiếp tục chiến đấu  với một thế trận mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cố  gắng đoàn kết, phấn đấu cùng với cấp ủy Đảng của mình, cùng với đồng  chí đồng bào của mình phát huy tối đa, đồng cam cộng khổ, cùng nhau  chiến đấu vượt qua tất cả để giành chiến thắng...
“Tôi  mong rằng, tất cả chúng ta hết sức gắn bó, đồng tâm hiệp lực, cùng góp  sức vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng  nhắc nhở gia đình, bà con chòm xóm, đồng chí, đồng đội, những người  thân thích của mình cũng làm như vậy, để non sông đất nước ta sẽ phải  đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng như mong muốn của Bác Hồ" - Chủ tịch  nước nói và nhấn mạnh thêm: "Tôi luôn  tâm niệm một điều rằng, các đồng chí cũng nghĩ như tôi, đó là làm cho  Đảng ta thực sự trong sạch, xứng đáng là Đảng lãnh đạo, là Đảng đạo đức,  là Đảng quang vinh như Bác Hồ thường căn dặn, dạy bảo chúng ta…”.|  |  |  Người chiến sĩ, người đồng đội Trương Tấn Sang | 
 
 Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:
 
 
 Tuệ Khanh - (bài, ảnh) |