View Single Post
Old 03-11-2013   #18
lc_yeu_quy
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2008
Posts: 2,254
Thanks: 1,464
Thanked 715 Times in 450 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 655 Post(s)
Rep Power: 20
lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3lc_yeu_quy Reputation Uy Tín Level 3
Default

Quote:
Originally Posted by ĐộcCôCầuBại View Post
Xã hội nào cũng được điều hành bởi một số luật lệ. Mình có thể thấy hợp lý hay không tùy theo quan điểm của mình. Ở xứ Ả Rập, cấm 100% rượu bia. Ở Iran, mặc đồ như Michelle Obama lúc trao giải Oscar được coi là ...“không thích hợp”, phải dùng photoshop che lại rồi mới đưa tin...Ngay cả ở Bắc Mỹ, nhiều nơi cấm uống rươu bia nơi công cộng, vv..vv. Luật là luật. Không thích thì tránh, chứ ko phải là cứ phạm luật, bị phạt rồi ...rống lên phản đối này nọ.

Tớ lập lại ý chính: vào nhà ai chơi, phải theo luật chơi của nhà người đó; không thể lấy luật nhà bên mà so sánh. Luật lệ đó có thể thích, có thể không thích. Tùy. Nếu chơi ko được, thì đừng vào. Đơn giản thế thôi.

Còn bạn nêu là ...muốn hát gì thì hát, muốn nói gì thì nói ...ở Taiwan hay Nam Hàn là sai bét. Thử hát bằng ngôn ngữ của họ xem. Thử hát ủng hộ thằng mập Kim Bắc Hàn xem. Thử hát tôn vinh Mao Trach Đông xem. Thì sẽ hiểu. Ngay cả ở Nam Việt ngày trước, thử xầm xì Hồ C Minh hay VC thử xem mật vụ có viếng nửa đêm ko. Tự do phát biểu cũng có giới hạn của nó chứ. Lạm dụng quyền này chỉ có ..hên thì bị “đục”, nặng thì vô bót mà nằm. Than thở cái gì? Với ai đây?
Thú vật cũng có luật. Ăn cướp cũng có luật. Sao không so sánh với Camdodia dươi thời Pol Pot, Libya dười thời Gaddafi .... luôn đi. Vậy chho nó đơn giản. Còn muốn đơn giản hơn thì so sánh với khỉ. Trước 75, trong chiến tranh, ai cũng được hát, muốn hát bài gì thì hát ..... còn bay giờ bị cấm đoán. VC nói người dân là chủ, người dân được tự do. Tự do, dân chủ cái gì kỳ cục vậy.

Ở Hàn Quốc không ai bị tù vì ủng hộ hay yêu Kim Nhật Thanh. Ở Đài Loan cũng thế, không ai bị tù vì ủng hộ hay yêu Mao. Nhà nước không bỏ tù ai vì họ có tư tưởng khác mình. Nhưng nhà nước không thể bảo đạm 100% tính mạng của bạn khi người dân phản đối bạn.

Cái gì viếng thăm nửa đêm khi xì xầm về Hồ ly tinh và VC? Chỉ có VC viếng thăm nửa đêm thôi. Trước 75, mặc dù dưới thời VNCH đất nước đang chiến tranh (không phải thời bình), tất cả bắt bớ đều phải có bằng chứng. Có lệnh, sẽ tới khám set không kể thời gian. Nhưng không ai bị bắt nguội, đem giam mấy năm không đem ra tòa như VC đâu. Xì xầm bắt bớ gì chứ, nếu họ (VNCH) làm vậy thì họ cho người dân được tụ do biểu tình, báo chí tư nhân được tự do hoạt động làm gì chứ.... Đừng có vu khống bậy bạ. Đừng có đem một ví dú làm sai của một số cá nhân nào đó rồi nói tất cả làm sai. So sánh thì phải nhìn vào nhiều mặt. Đưng nói rằng tôi thông minh như Albert Einstein vì phân của tôi và vâ phân của ổng đều thối như nhau.

Chẳng than thở gì hết. Thấy sao nói vậy. VC không có luật gì hết ngoài luật rừng để cai trị đàn áp dân thôi. Còn tệ hơn nữa, luật này chỉ áp dụng với dân, không áp dụng với đảng viên.
lc_yeu_quy_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11031 seconds with 10 queries