View Single Post
Old 03-01-2013   #16
J_P
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jan 2012
Posts: 1,411
Thanks: 16
Thanked 84 Times in 61 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
J_P Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by ĐM.MLCĐ View Post
Tự suy nghĩ thử nghe! Nếu ko fải thằng tàu, mà là thằng Lèo hay Kampuchea, thì mình có làm ngơ cho nó muốn làm jì thì làm ko? Có nhiều lý do tại sao mình ko làm thế này mà phải làm thế khác. Tui đưa thí dụ rồi mà: Nếu thằng cạnh nhà mình là Hells Angels (thay vì ... đám con nít) ... xúm nhau đái qua nhà mình, mình sẽ làm jì?
Cho nên mới nói, bạn chỉ nghĩ 1 mà ko tính đến 10.

Thời buổi giao thương bây giờ thì người nuớc ngoài vào VN đâù tư ko ít. VN ko có luật bán đất mà chỉ là cho thuê. Và khi nuớc ngoài vào phải khai rõ làm gì với miếng đất này.

Nếu những người này làm theo luật lệ rõ ràng mà chỉ vì cuồn động đi đánh đấm người ta thì là chuyện bẩn thỉu ko cần nói làm gì. Giống như tụi Nazi rượt đánh ngoại quôc, và thế giới có ai coi tụi Nazi là anh hùng ko.

Còn nếu như tụi này treo đầu heo bán thịt chó thì đầu tiên chính quyền phải thẳng thắng giải quyết. Thử hỏi 1 xứ mà chính quyền bù nhìn và dân ai cũng làm theo kiểu du kích vậy thì gọi là gì?!? Loạn ... và khi 1 xứ loạn như vậy thì ai có lợi ?!? Nuớc láng giềng .... => Trung CỘng

Cho nên quan trọng là chính quyền phải rõ ràng và nguời dân phải cứng rắng chứ cứ tự mình làm loạn chính mình thì giống ai.

Người ta hay nói là nếu có nhiệt tình mà ko có kiến thức thì sẽ là phá hoại. Think about it!
J_P_is_offline  
 
Page generated in 0.04111 seconds with 9 queries