Quote:
Originally Posted by longhue
Nói chuyện trên mạng chỉ là ảo mà thôi chẳng ai biết ai cả nhưng ngôn ngử phát xuất hành động, tư cách của một con người là tự do người đó tự thực hiện qua ngôn từ dù bất cứ ở nơi đâu. Cha mẹ chúng ta sanh ta ra và mong muốn ta trở thành con người hửu dụng của xã hội, biết kính trên nhường dưới,trọng người xung quanh và lòng tự trọng của chính mình để không buồn lòng đấng sanh thành đã rất là khổ cực cho ta mang hình hài của một con người.Muốn mình hơn người khác bằng những ngôn từ không mấy thanh bai cho lắm mà chẳng xét mình nói những gì và mọi người nhìn mình ra sao thì cũng đáng buồn lắm.Muốn thắng người thì hảy tự thắng mình trước đã, đó là những thói hư tật xấu đang ngự trị trong tâm thức của chính mình và luôn làm chủ lấy ta hằng ngày qua những cử chỉ hành động không kiểm soát được.Đó là cống cao ngã mạn, ích kỷ, hẹp hòi, độc ác trong tâm và tánh tỵ hiềm mà làm xa cách tình đồng hương dù cho có khác về tư tưởng hay thiên kiến cũng vậy, mong các bạn dù trẻ hay già hiểu dùm mà bớt thóa mạ lẫn nhau để diễn đàn có một chút gì vui vẽ và thoải mái.Đôi khi một câu nói nhẹ nhàng mà mà thấm vào xương tủy và có thể làm bớt đi tự ái và tránh được xung khắc lẫn nhau tại sao chúng ta không làm phải không các bạn.Vài hàng góp ý cùng quí bạn mong quí bạn tha thứ nếu có điều chi lỗi lầm, tui thành thật biết ơn quí bạn nhiều lắm vậy.
|
Hehe lâu lâu mới thây con người nói chuyện.
Mà anh bạn à!Tui ko hề chửi ai hết à. Tui chỉ nói sư thiệt thui. Mấy thằng già c. Đu ở đây là loại măt lôn. Tui nó bi cs cắt cu hay sao đó, nên biến chứng thui. Tui obama đây tốn bao nhiêu tiền của nuôi tụi nó, cho ăn welfare đã lun tui nó mới sức sống, mà tui nó còn chửi tui nữa kia. DM tui có làm ji tụi nó đâu.
Nhưng cám ơn bạn nhắc nhở ..hehehehe