Quote:
Originally Posted by Nguyen V Thieu
Trung cộng bị cãm thấy nhục nhã khi bị BỘ ĐỘI CỤ HỒ anh minh thần võ đánh cho bọn chúng tan tành mang đầu máu chạy về , một thất bại nhục nhã trong lịch sử cận đại cuã chó cộng. Còn đối vơí BỘ ĐỘI CỤ HỒ ANH MINH THẦN VÕ thì là chuyện thường thôi ,nếu làm lễ tưỡng nhớ chiến thắng vang dội thi cái bọn hèn nhát bỏ chạy trước 75 sẽ xấu hổ rồi tự tử chết hết tội nghiêp.
|
Cái thằng Bắc Cụ này tới giờ vẫn hoàn Bắc Cụ, vì nó có biết cái gì cao hơn cái miệng bô Ba Đình đâu?
Các Bạn hơi đâu trả lời cái thằng Bắc Cụ này, chừng nào nó trồi khỏi bô Ba Đình học cho mở mắt ra là tự nhiên nó hiểu. Từ ông cố 4 đời nó đang chăn trâu bị Hồ Chó Mao dụ đi Bắc Cụ, tới đời nó là 4 đời rồi, cứ rúc trong
đỉnh cao bô Ba Đình, gặm nhấm mấy cái thứ trong đó riết nên có biết gì khác đâu?
Giờ này mà còn Bắc Cụ: "bộ đội anh minh thần võ (cái này là học của tụi tàu cộng đây), anh minh thần võ cái củ ngải xả hôi của 4 đời nhà mày à? Đánh tan quân trung công xâm lược mà sao cái hang Pắc Pó, thác Bản Giốc của thằng già dịch Hồ Chó Mao trên mặt đất qua tay tụi Tàu?
Bây giờ hỏi hang Pắc Pó ở đâu, mày vạch con mẹ mày ra mà coi à?