Quote:
Originally Posted by hoangphongoanh
Năm 1975 mới chiếm được miền Nam,có thằng bộ đội vào thăm bà cô ở trong miền Nam.Lúc buồn đi tiêu thì nói với bà cô ,cô ơi con muốn đi ỉa.Bà cô nói ,cầu tiêu ở kia kìa ,mày đi nhớ lấy bàn chải mà chà cho sạch.Vài phút sau thằng bộ đội trở ra mặt đỏ gay,bà cô hỏi :sao mặt mày đỏ dzậy con?Thằng này nói rằng cái bàn chải cứng quá con chà rát cả đít.
|
Pó tay .com chơi chuyện cười không đụng chạm ai hết chiêu độc thiệt
mà thằng đó cũng còn khôn , nếu nó chọt vào mà rửa thêm có lẽ đi ra chỉ tắt tiếng và chỉ cái bàn chải còn dính TÒN TEN
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI