Một  quan chức cảnh sát Ấn Độ cho hay, một bé gái được phát hiện nằm khóc  trên vũng máu lúc 10h đêm. Cô bé cho biết bị bạo hành và ném ra đường  sau khi bị hiếp.
  
Người dân Ấn Độ xuống đường biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp
 “Nạn nhân lập tức được đưa đến một bệnh viện gần đó và được các bác sĩ ở  đây phẫu thuật. Hiện bé không còn nguy hiểm và các khám nghiệm y khoa  xác nhận bé bị 
cưỡng hiếp”, quan chức này nói.
 Ông cũng cho biết đã mở cuộc truy lùng trên quy mô lớn những kẻ gây ra 
hành vi tàn ác này. 
 Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân bị cưỡng hiếp tại thành phố  vệ tinh Gurgaon - nơi em sinh sống, sau đó bị vứt xuống đường ở Thủ đô  New Delhi nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.
 Tờ Times of India cho biết khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân bị  tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín và phần bụng dưới, các bác sĩ phải  nhanh chóng phẫu thuật để cứu bé.
 Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận Ấn Độ còn chưa hết bàng hoàng  sau vụ một nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể và hành hung trên xe buýt hôm  16/12/2012. Nạn nhân qua đời sau đó do bị thương quá nặng.
 Dư luận Ấn Độ đã phẫn nộ, xuống đường biểu tình đòi công lý cho nạn nhân và tăng án phạt đối với 
tội phạm cưỡng hiếp. Vào đầu tháng 2 này, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua sắc lệnh tử hình tội phạm cưỡng hiếp.
  Theo Xahoi.com