Thứ năm 7/2 có tin là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người đang thọ án 12 năm về tội “chống phá nhà nước”, đã bày tỏ ý kiến của mình về vụ án xử ông mới đây.
Trong một tài liệu do chính ông viết được đưa ra khỏi nhà giam, ông Hải tuyên bố là “vụ xử án của ông là bằng chứng rõ rệt nhất là Việt Nam không hề có được dân chủ”.
Điếu Cày là người góp phần sáng lập Câu Lạc Bộ Các Nhà Báo Tự Do, còn nhận định trong tài liệu này là “danh tiếng của nhà nước Việt nam đã tan tành qua vụ xử án độc đoán này”.
Chính tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người mới vừa được trả tự do và bị trục xuất trở về Hoa Kỳ, đang mang theo tài liệu viết tay này của ông Hải. Trước đây ông Hải tìm cách gửi kháng thư này cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp của VN nhưng bất thành.
Từ California, tiến sĩ Quân gửi e-mail cho báo chí quốc tế như sau: “Thế giới cần biết là trong lúc nhà cầm quyền VN tìm cách trấn áp những người tranh đấu hiền hòa, những nhà tranh đấu bị giam cầm luôn tìm được cách để nhẫn nại”.
Ông còn cho là “nhà tù không sao giam cầm được các tư tưởng mạnh mẽ”. Điếu Cày là người từng được TT Obama nhắc đến tên, trong tháng 9 năm 2012 đã bị tuyên án với 2 bạn đồng chí hướng khác.
Từ cuối năm 2009, chính phủ CSVN bắt đầu tung ra chiến dịch trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, dựa vào điều 88 của bộ luật hình sự. Trong năm nay đã có 3 phiên tòa khác nhau xử 36 nhà tranh đấu dựa theo điều khoảng này.
Trường Giang (nguồn AFP)