Biết xếp hàng người ta gọi là "Văn Minh", thế sao lại gọi là nhục. Người ta vô cớ vào nhà dẫm lên đầu mình mà không dám trả tay đó mới gọi là "Nhục". Cái lạ ở chỗ là người dân Việt Nam mỗi lúc một thêm văn minh bao nhiêu, thì cái đám có quyền thế lại ngu xuẩn bấy nhiêu. Ngu xuẩn ở chỗ là ghét người dân trở nên hoạt bát và lãnh hội nhiều hơn từ thế giới bên ngoài.
Tại sao lại như thế? Cũng khá đơn giản thôi. Dân trí thấp thì bọn chúng mới cai trị và áp bức được. CS là một bọn vô học thức, vô văn hóa và vô tôn chỉ, điều này chẳng ai còn xa lạ và phủ nhận nữa. Chúng nó muốn người dân cứ mãi mãi là một dân tộc lạc hậu, và mãi mãi luôn khiếp nhược khi nghe đến Đảng và Nhà Nước. Tuy nhiên, bằng cách này hoặc cách khác, người dân đã tự tìm tòi và học hỏi được bên kia đại dương có những điều hay lẽ phải mà trong cái gọi là XHCN sẽ không bao giờ có được.
|