6h hôm nay, nhóm tài xế xe taxi đỗ  chờ khách ở ngã tư Kiện Khê (Thanh Liêm, Hà Nam) gõ cửa gọi anh Bùi (38  tuổi) đi ăn sáng nhưng anh này vẫn nằm ở ghế lái, cửa xe đóng kín. Sau  khi gọi điện mà anh này không nghe máy, đồng nghiệp liền tìm cách mở cửa  và phát hiện anh Bùi đã tử vong.
 Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho  biết anh Bùi chết trong thư thế nằm ngả trên ghế lái, người không có xây  xát, xe vẫn đỗ ngay ngắn ở lề đường như mọi khi. Nguyên nhân tử vong  được xác định có thể do cảm gió.
 
   	  |  
  	| Vụ việc khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc. |  
  
 Theo các tài xế, anh Bùi vẫn chờ khách  cả đêm như mọi khi trên chiếc taxi được anh và người bạn tên Bách chung  tiền mua lại cách đây 2 năm. "Anh Bùi hiền lành, không rượu chè, cờ bạc  và không có thù oán với ai. Gia đình anh nghèo khó, có 2 con nhỏ 4 và 6  tuổi", người bạn lái của nạn nhân cho biết.
 Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.
  Theo 
VnExpress