“Kim tự tháp Ai Cập không xây được trong một đêm”, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam không phải trong một ngày mà có.
Điều đáng tiếc là Kim Tự Tháp đã sừng sửng vươn lên, nhưng bản lãnh và trí tuệ của CSVN thì chẳng bao giờ vươn lên nổi. Bản lãnh của những thằng Ếch ngồi đáy giếng. Trí tuệ của một đám súc sanh thì có nghĩa lý gì mà mang ra để khoe khoang cùng bàng dân thiên hạ. Người dân Việt Nam đã không còn xa lạ gì với những lời lẽ bóc phét của Đảng và Nhà Nước ta. Những cái bánh vẽ đã không còn tạo nên tác dụng, và tất nhiên không còn có thể mị dân như xưa được nữa. Cộng Sản là một cái nôi chứa đầy những sự lừa bịp, láo khoét, tàn ác và vô nhân đạo. Sự ươn hèn của CSVN đã đấy đưa Việt Nam vào định mệnh trớ trêu hôm nay. Dân ta rồi đây sẽ được "Ấm No và Hạnh Phúc" dưới ách đô hộ của giặc Tàu.
|