Ông Xuân cũng cho biết, Đội Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với một đơn vị kỹ thuật nghiên cứu chế tạo ống phóng bùi nhùi lưới để đảm bảo chính xác, an toàn cũng như tính mỹ quan, đỡ gây phản cảm.
Chiêu này gọi là "Thiên Hạ Đệ Nhất Ngu". Sao tụi này không biết làm một thí dụ đơn giản như là, một người đang đi tới phía trước với tốc độ bình thường. Bỗng dưng bị một người khác nắm tóc kéo lại từ phía sau thì hậu quả sẽ như thế nào? Đàng này là một chiếc xe đang phóng tới với tốc độ nhanh......Đến khi đó thì ai dám bảo rằng "Chưa có trường hợp nào bị tai nạn khi quăng lưới bắt xe". Người Mỹ có một câu nói rất hay là "Never Say Never". Có bác nào làm dùm một việc thiện dịch ra tiếng Vẹm cho cái đám đỉnh cao nhưng quá tệ này cho tụi nó hiểu rõ ràng được không?
|