Việc cô gái trẻ này đang sống chung với 40 chú lợn khiến hàng xóm rất bất bình.
                                                  	 	Nuôi thú cưng, hoặc thậm chí là heo con trong nhà không còn là điều lạ  lẫm. Tuy nhiên, nếu số lượng vật nuôi đặc biệt này lên tới 40 và kích  thước của những con đầu đàn nặng hơn cả trọng lượng chủ nhân thì lại là  việc khác.
  	Đây là câu chuyên về cô gái trẻ tên là Grubel - một công dân được xem  là hiện tượng lạ tại Mỹ khi không có thiện cảm với chó, mèo hay bất cứ  thú cưng nào ngoài.. lợn.
  	Grubel cho biết, loài heo rất yên tĩnh, điềm đạm, không sủa chói tai  như chó và không "làm nũng" như mèo. Đây là thú cưng lý tưởng với cô và  không có lý do gì ngăn cản gần gũi nó.
  	Hàng ngày, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì Grubel lại chơi đùa, cho  40 chú heo ăn và thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng không rời chúng nửa bước.
  	Tuy nhiên, sắp tới cuộc sống của cô gái này có thể sẽ bị đảo lộn vì  hàng xóm đã yêu cầu Grubel "sắp xếp lại trật tự, vệ sinh". Họ cho rằng  việc để nhiều chú lợn sống gần khu vực dân cư sẽ gây ô nhiễm, ảnh hưởng  tới môi trường sống của trẻ em cũng như người lớn.
  	Hiện tại, Grubel vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề trên.
  	
Một số hình ảnh của Grubel và đàn lợn thân thiết trong nhà cô:
  	 Grubel ăn, ngủ chung với 40 chú lợn
	Grubel ăn, ngủ chung với 40 chú lợn    	 
  Trong nhà cô có đủ kích cỡ heo cưng
	Trong nhà cô có đủ kích cỡ heo cưng    	 Những chú heo này có khả năng sẽ bị di rời theo yêu cầu của hàng xóm
	Những chú heo này có khả năng sẽ bị di rời theo yêu cầu của hàng xóm