Không lẽ trong ngần ấy dảng viên, chỉ toàn là một lũ bán nước hay sao? không có những người thực sự yêu nước? chỉ toàn một lũ vong quốc, không có những người biết phải trái trắng đen? hãy đứng lên giành lại chính quyền , hãy tiêu diệt bọn bán nước, nếu chúng muốn làm nô lệ cho bọn tàu phù thì đá chúng ra khỏi guồng máy chính quyền, hãy chấn chỉnh lại hãy tiêu diệt từng tên một, hãy chia để trị, hãy giết từng tên một bẻ càng bẻ ngoe của chúng đi cho chúng không cũng cố thế lực phải có cách đễ tiêu diệt bọn nô tài của bắc kinh, nhân dân ta hãy vùng lên, phải tự cứu không thể để giang sơn đất nước này trở thành thuộc địa của tụi chệt được.
|