View Single Post
Default Đồng Nai: Mẹ cắn đứt ngón tay con vì mê tín
Old 12-04-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Ngày 3-12, BV Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cứu sống cháu bé sơ sinh tên Lê Đình Huy bị mẹ ruột cắn đứt lìa ngón tay trỏ. Một bác sĩ BV Nhi đồng cho biết vào lúc rạng sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cháu bé trong tình trạng đứt lìa hai đốt ngón tay thứ hai bên trái. Các bác sĩ lập tức mổ cắt lọc (tháo rời đốt ngón tay), khâu nối gân tay cho bé.

Trước đó, ngày 2-12, chị Đỗ Thị Sáu (32 tuổi, tạm trú tại KP6, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) sinh cháu Huy được 3 kg. Khi chị Sáu đang nằm hồi sức, nhân viên BV Đa khoa Đồng Nai bất ngờ nghe bé Huy khóc thét nên chạy đến và nhìn thấy máu chảy từ tay bé. Bé Huy được xác định là bị mẹ cắn đứt gần lìa ngón tay nên được chuyển đến BV Nhi đồng Đồng Nai chữa trị.

Bé Huy đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Anh Dũng (cha của bé Huy) cũng bị mẹ cắn rời một ngón tay. Ảnh: V.TÙNG
Chiều 3-12, tiếp xúc với phóng viên tại bệnh viện, anh Lê Đình Dũng (chồng chị Sáu, cha của cháu Huy) cho biết cách đây hai năm, vợ chồng anh cũng sinh được một bé gái nhưng chỉ được chín ngày thì cháu mất đột ngột. Sau đó, vợ chồng anh chị có thai Huy rồi đưa nhau vào Long Bình sinh sống. Anh Huy đi làm phụ hồ, còn chị Sáu làm công nhân cho một nhà máy sợi.

Khi chị Sáu sinh bé Huy, bà mẹ chồng từ ngoài Thanh Hóa gọi điện thoại vào cho biết ở quê đã đi xem thầy rồi. Thầy phán rằng: “Ngay khi sinh con xong, chị Sáu phải cắn đứt hai đốt ngón tay trỏ của con thì mới nuôi được. Thầy còn nói rằng do đứa đầu không cắn ngón tay nên cháu đã chết từ lúc lọt lòng, đứa này phải cắn hai đốt, một đốt là của chị nó”.


Trong lúc trao đổi với PV, anh Dũng bất ngờ giơ bàn tay của mình lên và nói: “Ngày xưa khi sinh tôi, bà nội cháu Huy cũng cắn đứt một ngón tay trỏ của tôi, nhờ vậy mà tôi khỏe mạnh sống tới bây giờ, nặng hơn 80 kg”.
Hiện sức khỏe bé Huy tạm ổn định nhưng vết thương ở tay có dấu hiệu nhiễm trùng tấy đỏ và đang được theo dõi săn sóc đặc biệt. Chưa biết thực hư câu chuyện cắn đứt ngón tay để dễ nuôi “linh nghiệm” đến đâu nhưng hiện tại, với hành động dại dột trên, sức khỏe của cháu bé sơ sinh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Chưa biết chừng, bà mẹ phải đối mặt với pháp luật về tội cố ý gây thương tích cho đứa con của mình” - một điều dưỡng của bệnh viện nhận xét.
DUY ĐÔNG/Pháp luật TPHCM
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	10-chot-1a8d0.jpg
Views:	3
Size:	21.1 KB
ID:	429304  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10926 seconds with 11 queries