Quote:
Originally Posted by qthinh
thì đúng rồi, cộng sản lúc xưa làm gì có chuyện bắt tay với tư bản. Nhà bác có vàng bạc nó vô tịch thu chỉ có nước khóc dài chứ làm gì được nó. CS ngày nay còn có những bước ngoặc tích cực, chứ như đâu mấy bác chẳng hạn như những ca sĩ được tôn vinh một thời giờ về vn kiếm cháo thôi cũng bị chửi không ra gì luôn.
Còn không chung đường thì cũng đúng luôn, nhưng làm người thì phải biết uốn nắn, nếu có lợi thì tại sao không "mượn" đường chút mà đi???
Và lớn rồi thì cũng bớt chửi rủa, để phước cho con cháu dùm với. Cám ơn.
|
"cu thin" thiển cận quá ! Ngày xưa việt cộng cướp trắng trợn, còn thủ tiêu hay đuổi đi vùng kinh tế mới. Ngay nay việt cộng cướp tinh vi hơn, áp dụng luật rừng chúng làm ra. Thí dụ: ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý và chúng thích là cướp thôi. Vàng và Đôla bây chừ cũng việt cộng quản lý, cấm mua bán tư nhân, bắt được, tịch thu và còn bị phạt nặng nữa. Có 2 trường hợp nơi "cuthin":
1/ "cuthin" óc ngắn nên đọc báo không nhớ.
2/ "cuthin" việt cộng chính cống nhưng giả nai để tuyên truyền.
Nếu điều 2 đúng, cần loại trừ "cuthin" bằng mọi giá, cho dù phải tàn nhẫn.